Rực rỡ miền dã quỳ Tây Bắc

Thứ 5, 19.11.2020 | 08:29:16
892 lượt xem

Không chỉ Tây Nguyên mới nhiều dã quỳ, du khách đến Điện Biên cũng sẽ ngỡ ngàng vì cả không gian rực lên sắc vàng của loài hoa dại này.

Bên cạnh Lễ hội hoa ban hằng năm, Điện Biên còn nổi tiếng với một loài hoa dại - hoa dã quỳ.

Vào những ngày đầu tháng 11, thời tiết se lạnh khi bước vào đầu đông. Không gian núi rừng cũng bừng lên một màu vàng cam rực rỡ, như ánh nắng xua tan đi cái lạnh của miền rẻo cao này.

Nếu bạn di chuyển từ Hà Nội lên Điện Biên, qua đèo Pha Đin về Tuần Giáo, Mường Ảng, Nà Tấu…. dọc đường bạn sẽ thấy bạt ngàn những thảm hoa dã quỳ.

Hoa nở trên những triền núi, ở hai bên đường vàng rực lối đi…

Xung quanh lòng chảo Điện Biên đâu đâu cũng ánh lên sắc vàng ấm áp của loài hoa dại này: từ Tây Trang, đến Mường Phăng, từ Núa Ngam đến Hua Thanh, từ Điện Biên Đông đến Mường Chà…

Những bông hoa dã quỳ như những "Mặt trời bé con", luôn vươn mình lên đón những tia nắng ấm áp giữa ngày đầu đông giá lạnh.

Những bông hoa sắc vàng với vẻ đẹp hoang dại đã thu hút nhiều du khách vượt đường xa đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Nếu yêu thích vẻ đẹp vừa mong manh, vừa rực rỡ thì hoa dã quỳ Điện Biên chính là loài hoa dành cho bạn.

Có lẽ đến một lúc nào đó, Điện Biên cũng sẽ có Lễ hội hoa dã quỳ?./.


CTV Lưu Hồng Sơn/VOV.VN

https://vov.vn/du-lich/ruc-ro-mien-da-quy-tay-bac-818499.vov

  • Từ khóa