Kế hoạch xoá dấu vết cướp Ngân hàng SHB

Chủ nhật, 29.11.2020 | 08:29:46
1,460 lượt xem

Để qua mặt cảnh sát, Trần Công Đức, 27 tuổi, di chuyển hơn 400 km từ thị xã Bến Cát đến TP Vũng Tàu rồi quay về cướp Ngân hàng SHB nhưng bất thành.

Trưa 28/11, Đức, quê Đồng Nai, thừa nhận toàn bộ hành vi cướp chi nhánh ngân hàng trên đường ĐT 741 phường Tân Định, thị xã Bến Cát (Bình Dương), để có tiền trả nợ. Anh ta chọn ngân hàng này vì trước đây từng đến giao dịch, nhân viên nữ, xung quanh vắng vẻ...

Đức đã lên kế hoạch tinh vi như thay đổi nhân dạng, phương tiện và di chuyển liên tục qua nhiều địa phương để đánh lạc hướng điều tra. Tính cả đi và về, anh ta đi quãng đường hơn 400 km.

Đức bị bắt rạng sáng nay. Ảnh: Công an cung cấp.

Đức bị bắt rạng sáng nay. Ảnh: Công an cung cấp.

Để thực hiện vụ cướp, Đức lên mạng mua khẩu súng Colt và đạn với giá 15 triệu đồng. Buổi chiều trước hôm gây án, hắn mượn xe Sirius của em trai, đi từ Bến Cát ra TP Vũng Tàu, gửi xe máy trên đường Thuỳ Vân rồi đi bộ đến khách sạn gần đó thuê phòng.

Sáng 18/11, Đức để CMND và bằng lái xe của em trai lại khách sạn, thuê xe Nouvo đỏ chạy về thị xã Bến Cát. Đến khu đất trống cỏ cao ngang ngực, hắn chạy xe vào tháo biển số, để lại đây.

Đức đội mũ kết đen, mũ bảo hiểm màu xanh bên ngoài, mang bao tay vải, mặc áo khoác xám, đi giày thể thao và đeo cặp vải màu đen chạy đến Ngân hàng SHB ở đường DT 741 cách khu đất trống 8 km. Dừng xe máy cách cổng khoảng 20 m, hắn xách cặp vải vào trong, rút súng đe dọa nhân viên, yêu cầu đưa tiền bỏ vào túi. Do nhân viên nói không có chìa khóa két cộng với việc bảo vệ nơi đây đi vào nên tên này hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, lên xe tẩu thoát.

Khẩu súng gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Khẩu súng Đức dùng gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Đức vứt áo khoác, khẩu trang, thay giày... và đến bãi đất trống lấy biển số xe gắn vào. Anh ta đốt hết các vật dụng liên quan đến vụ cướp rồi chạy về phòng trọ ở Vũng Tàu.

Hắn trả phòng, xe Nouvo, lấy lại các giấy tờ rồi đi bộ ra bãi xe lấy chiếc Sirius chạy về nhà trọ ở thị xã Bến Cát. Tiếp đó, anh ta mang khẩu súng đi giấu ở bìa rừng cách nhà 2 km, 10 viên đạn để ở chỗ khác.

Nhận định vụ án có tính chất nghiêm trọng, đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) họp án cùng Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, chỉ đạo Phòng 6 (trọng án) vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng trích xuất hình ảnh camera an ninh toàn bộ các tuyến đường nghi vấn, tìm dấu vết tên cướp.

"Có rất nhiều người chạy xe máy giống xe tên cướp. Nhưng hình ảnh nam thanh niên đi xe băng qua đường, vào bãi đất trống bên hướng ngược lại đã làm chúng tôi nghi vấn", lãnh đạo Phòng 6 kể.

Các vật dụng bị Đức đốt phi tang. Ảnh: Công an cung cấp.

Các vật dụng bị Đức đốt phi tang. Ảnh: Công an cung cấp.

Mất nhiều ngày cảnh sát mới xác định được hành trình của gã này từ Bình Dương đến khách sạn trên đường Thuỳ Vân, TP Vũng Tàu, rồi quay về chỗ cũ.

Đến rạng sáng hôm nay, các trinh sát phát hiện nghi can đang ở với mẹ tại phòng trọ cách Ngân hàng SHB 5 km, ập vào khống chế.


Quốc Thắng - Phước Tuấn/Vnexpress.net

https://vnexpress.net/ke-hoach-xoa-dau-vet-cuop-ngan-hang-shb-4198492.html

  • Từ khóa