Âm mưu thâm độc của gã đàn ông đối với người tình sau rạn nứt

Thứ 6, 14.05.2021 | 14:48:11
404 lượt xem

Trước khi đổ 3 lít xăng rồi phóng hỏa thiêu chết 3 người, gã đàn ông lấy bùn chặn xung quanh phòng trọ để ngăn xăng chảy tràn ra ngoài

Ngày 14-5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Quang (SN 1965, ngụ tỉnh Long An) mức án tử hình về tội "Giết người", 2 năm tù giam về tội "Hủy hoại tài sản". Hình phạt chung bị cáo này thi hành là tử hình.

Theo bản án, bà Đ.T.D sinh sống cùng con gái và hai cháu ruột (SN 2006 và 2008) tại phòng trọ ở quận Bình Tân, TP HCM.

Từ tháng 9-2019, Quang thường bỏ mối trái cây cho bà D. Quá trình quen biết, hai người nảy sinh tình cảm. Một thời gian sau, mối quan hệ bắt đầu rạn nứt. Bà D. hay chửi bới, tỏ thái độ xa lánh Quang. Chính vì thế, Quang nghĩ rằng người yêu quen người đàn ông khác nên có ý định chia tay.

Âm mưu thâm độc của gã đàn ông đối với người tình sau rạn nứt - Ảnh 1.

Bị cáo Phan Văn Quang ngồi xe lăn khi ra tòa

Khuya 11-6-2020, bà D. liên tục chửi bới khi Quang gọi điện thoại nói chuyện. Thấy vậy, Quang đến tận phòng trọ, tìm cách nói chuyện trực tiếp. Dù vậy, bà D. tiếp tục đánh, chửi và không cho Quang vào nhà. Từ đó, Quang âm mưu dùng xăng đốt phòng trọ nhằm giết người tình nên đã rút 3 lít xăng từ xe gắn máy ra can nhựa.

Rạng sáng hôm sau, Quang quay trở lại nơi gia đình bà D. cư ngụ, lấy bùn chặn xung quanh phòng trọ với mục đích ngăn xăng chảy tràn ra ngoài rồi đổ hết can xăng vào phòng trọ, châm lửa đốt. Lúc này, bà D. và hai cháu nhỏ đang ngủ trong phòng. Lửa bắt xăng, bùng cháy dữ dội. Ba người trong phòng trọ không thể thoát thân, nhiều tài sản hư hại.

Quang chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường, bỏ lại xe gắn máy sau khi phóng hỏa giết ba người. Bị công an bắt giữ ngày 14-6-2020, Phan Văn Quang thú nhận toàn bộ tội ác.

Tại tòa, bị cáo Quang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo biện minh không có ý định tước đoạt mạng sống bà D. cùng hai cháu bé.

"Vì uất ức và đau khổ nên bị cáo mới làm việc sai trái. Bị cáo đi ra, đi vào trước phòng trọ bị hại nhiều lần rồi mới dám phóng hỏa…" – bị cáo khai nhận. Bị cáo Quang từ chối nói lời sau cùng.

Nhắc đến chuyện đau lòng, con gái bà D. trình bày chị may mắn thoát chết vì không có mặt ở nhà thời điểm Quang gây án. Đại diện các nạn nhân đều đề nghị tòa án đưa ra mức án nghiêm khắc đối với bị cáo có hành vi giết người dã man, tàn ác.

HĐXX sơ thẩm nhận định bị cáo Quang giết nhiều người, trong đó có hai trẻ em; phạm một lúc hai tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên HĐXX quyết định phạt bị cáo Quang mức án cao nhất.


Di Lâm/nld.com.vn

https://nld.com.vn/phap-luat/am-muu-tham-doc-cua-ga-dan-ong-doi-voi-nguoi-tinh-sau-ran-nut-20210514112630738.htm

  • Từ khóa