Manh mối tố cáo bí thư xã giết cháu vợ

Thứ 3, 12.05.2020 | 08:51:25
631 lượt xem

Từ vết máu ở chòi rẫy nơi cháu vợ làm thuê đang mất tích, cảnh sát nghi ngờ Đỗ Văn Minh, bí thư xã ở Lâm Đồng giết người rồi dựng hiện trường giả.

Một tuần sau khi phát hiện thi thể trong ôtô cháy trơ khung trên quốc lộ 28, thuộc xã Đăk Som, huyện Đăk G'Long, tỉnh Đăk Nông, Công an tỉnh này đã xác định, Đỗ Văn Minh, 49 tuổi, Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) là nghi phạm sát hại cháu vợ - anh Trần Nho Vương, 25 tuổi.

Bí thư xã Đỗ Văn Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Bí thư xã Đỗ Văn Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an Đăk Nông, hành động của nghi phạm rất dã man, lên kế hoạch tỉ mỉ, nếu khám nghiệm hiện trường, "cơ quan điều tra sắc bén", có thể tin rằng đó chỉ là một vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường sáng 4/5 cho thấy, ôtô bán tải của Minh cháy trơ khung, đâm vào cột mốc trên quốc lộ 28, xã Đăk Som, huyện Đăk G'Long. Đầu xe hướng về tỉnh Lâm Đồng. Trên cabin có xương người bị cháy dưới nhiệt độ cao đến mức than hóa, không thể nhận dạng. Đồng hồ và chìa khóa của Minh trên xe cũng bị cháy đen.

Đối chiếu với những vụ cháy xe do tai nạn trước đó, cảnh sát không loại trừ nguyên nhân do xăng, dầu kém chất lượng. Nhưng sau khi đánh giá mức độ vụ tai nạn khó dẫn đến cháy xe, cơ quan điều tra nhận định, đây là một vụ án mạng chứ không phải tai nạn giao thông.

Cùng ngày, họ nhận tin anh Trần Nho Vương, cháu vợ Minh mất tích từ chiều 3/5. Bà Nguyễn Thị Ánh, mẹ Vương, ở Lâm Đồng, cùng chồng sang Đăk Nông tìm con nhưng không thấy manh mối.

Rà soát khu chòi rẫy nơi Vương làm thuê, cách hiện trường xe cháy 15 km, cảnh sát phát hiện có nhiều vết máu trên nệm và cửa ra vào. Đây là nơi Minh thường hay lui tới mỗi khi thăm rẫy.

Trong khi đó, nhiều hàng xóm của Minh cho biết, ông ta nợ nần nhiều do làm ăn thua lỗ. Minh đã ly thân vợ, thường xuyên về nhà mẹ ruột hai tháng qua. Còn vợ và hai con ở xã Tân Hà, nơi bí thư xã này từng có nhiều năm công tác.

Gia đình Minh khai báo, sau khi ôtô bán tải cháy được phát hiện, họ nhận được tin nhắn từ người lạ thông báo ông bị tai nạn ở Đăk Nông. Trước đó, ông ta còn chủ động mua một sim điện thoại mới, lập tài khoản Zalo rồi nhắn tin cho con trai với nội dung dặn dò chăm sóc gia đình.

Ngoài ra, cách nơi xe cháy 1,5 km, một người trình báo: Chiều 27/4, người đàn ông chừng 50 tuổi, cao 1,7 m, dáng người mập, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, dắt theo xe Wave đến gửi. Người này sau đó nhờ chủ nhà chở ra "chỗ ôtô bị hỏng", đúng vị trí ôtô cháy. Đến 3h ngày 4/5 ông ta quay lại chỗ gửi xe máy, rồi lấy rời đi.

Ôtô của Minh cháy trơ khung vì bị đốt bằng ba can xăng, dầu. Ảnh: Trần Hóa.

Ôtô của Minh cháy trơ khung vì bị đốt bằng ba can xăng, dầu. Ảnh: Trần Hóa.

Cảnh sát cho rằng, người lạ không dễ biết được số điện thoại người nhà nạn nhân lúc xe cháy. Kết hợp các dữ liệu thông tin và mô tả hình dáng của nhân chứng, cơ quan điều tra cho rằng người nhắn tin và gửi xe có thể là Minh. "Khả năng Minh chính là hung thủ đến 90%", lãnh đạo Công an Đăk Nông nhận định ban đầu.

Kế hoạch giết người, dựng hiện trường giả của Minh dần bị lật tẩy. Tuy nhiên, đối với người thân, họ vẫn tin rằng, thi thể trong quan tài là Đỗ Văn Minh, người đang nhiều năm làm lãnh đạo xã với cương vị chủ tịch và bí thư.

"Cả xã, huyện đi đám tang, thi thể được chôn sát mẹ Minh, trong khi mẹ Vương qua phụ giúp mà không biết người chết đó là con mình", đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an Đăk Nông nói và chia sẻ, ông rất đau lòng trước cảnh tượng này và đã chỉ đạo tổ chuyên án phải tìm ra Minh sớm nhất.

Lần theo dấu vết camera thu thập trên các tuyến đường, các trinh sát phát hiện Minh đang lẩn trốn tại Bình Phước. Đến ngày 9/5, Viện khoa học Kỹ thuật hình sự có kết quả giám định ADN, khẳng định thi thể trên ôtô không phải Đỗ Văn Minh mà là anh Trần Nho Vương. Ngày 10/5, Minh bị bắt giữ tại TP Đồng Xoài.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai, ông ta tham gia sàn giao dịch cà phê và nợ hơn 10 tỷ đồng. Gần đây ông bị các chủ nợ thúc ép, nên nghĩ cách mua bảo hiểm, tìm cách lấy xác thế thân để gia đình được tiền và bản thân không bị đòi nợ.

Ngày 9/4, Minh mua gói bảo hiểm nhân thọ, đã đóng hơn 200 triệu đồng. Theo hợp đồng, nếu Minh chết, người thân sẽ được thanh toán 18 tỷ đồng. Ngày 25/4, nghi phạm đến xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, mua xe máy cũ, đưa lên ôtô bán tải của mình chở đến gửi nhà người dân ở xã Đăk Som.

Minh sau đó lái ôtô bán tải đến nghĩa địa cùng xã, để đào mộ một người chết vì ung thư mới chôn hơn một tuần. Nhưng do "mệt", ông ta từ bỏ ý định, dù đã đào đến nắp quan tài.

Ý đồ đào mộ bất thành, Minh nảy sinh ý đồ giết cháu vợ Trần Nho Vương, đang làm thuê cách rẫy của mình 300 m để lấy xác.

Chiếc rìu mà nghi phạm dùng để tấn công nạn nhân. Ảnh:Công an cung cấp.

Chiếc rìu mà nghi phạm dùng để tấn công nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 3/5, Minh mua một can xăng và hai can dầu, mỗi can 30 lít, để ở thùng xe. Tối cùng ngày, ông ta ăn cơm, uống rượu với anh Vương, rồi cả hai đi ngủ.

Đến nửa đêm, khi đi vệ sinh, Minh lấy búa rìu, đánh hai phát vào trán Vương, khiến nạn nhân tử vong. Minh đưa xác lên băng ghế sau ôtô, rồi chở đến quốc lộ 28, thuộc xã Đăk Som, tông vào cột mốc bên lề đường tạo hiện trường giả vụ tai nạn.

Ông ta kéo thắng xe, tắt máy rồi đưa thi thể lên ngồi ở ghế tài xế, thắt dây an toàn. Trước khi phóng hỏa, Minh tháo đồng hồ, chùm chìa khóa bỏ lên xe rồi đóng các cửa. Gây án xong, Minh lấy xe máy đã gửi, chạy xuống Bình Phước thuê nhà trọ lẩn trốn trước khi bị bắt.

Làm việc với cảnh sát, Minh khai ông ta rất thương cháu, giữa hai người không có mâu thuẫn. Hành vi giết người được ông ta thực hiện trong lúc quẫn bách. Sau khi bỏ trốn, Minh vẫn thường xuyên xem camera của gia đình được cài trên điện thoại, nắm bắt diễn biến tại nhà, kể cả việc đám tang mình.

Còn ông Trần Nho Bất, cha của nạn nhân cho biết, Vương mới làm gần rẫy của Minh ba tháng nay. Bình thường, khi Minh sang thăm vườn, mọi người vẫn ăn cơm và nói chuyện vui vẻ. Minh được đánh giá là người hiền lành nên khi xảy ra sự việc, gia đình hết sức bàng hoàng.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an Đăk Nông nhận định, sự việc giết người để lấy xác thế thân, hòng nhận bảo hiểm là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Ngoài tội Giết người, cảnh sát sẽ khởi tố thêm tội Xâm phạm mồ mả với Đỗ Văn Minh.


Trần Hoá - Khánh Hương/vnexpress.net

https://vnexpress.net/manh-moi-to-cao-bi-thu-xa-giet-chau-vo-4097855.html

  • Từ khóa