Bộ đội, dân quân dũng cảm chữa cháy rừng

Thứ 2, 20.07.2020 | 09:19:24
580 lượt xem

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18-7 xảy ra vụ cháy rừng tại núi Hầm Vàng thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Khi phát hiện đám cháy bùng phát, theo yêu cầu của chính quyền địa phương, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã huy động Trung đoàn 971, Ban CHQS quận Liên Chiểu và dân quân thường trực của 5/5 phường thuộc quận Liên Chiểu, cùng lực lượng công an, kiểm lâm khẩn trương dập lửa, cứu rừng.

Đang trong giai đoạn nắng nóng gay gắt, dự đoán nguy cơ cao xảy ra cháy rừng trên diện rộng, kế thừa kinh nghiệm trong công tác phòng, chống cháy rừng nhiều năm qua và chủ động luyện tập thuần thục các phương án, bộ đội, dân quân và các lực lượng chữa cháy đã cơ động nhanh đến nơi, “vào trận” với quyết tâm cao. Giáp mặt với khói, lửa, hiểm nguy, da mặt căng rát, cổ họng khô cháy, người mệt lả, thế nhưng các cánh quân vẫn thể hiện sự dũng cảm, kiên cường, đoàn kết hiệp đồng ăn ý. Bất chấp lửa táp rát mặt, sức nóng tỏa ra hừng hực, với những dụng cụ đã được trang bị, như: Máy khò, dao rựa, cuốc xẻng, vỉ dập lửa, cành cây lớn... các lực lượng từng bước phong tỏa ngọn lửa, đón hướng gió, phát đường băng, tạo vành đai an toàn.

Bộ đội, dân quân dũng cảm chữa cháy rừng
Bộ đội Trung đoàn 971 (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) chữa cháy rừng trên núi Hầm Vàng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hà, Chỉ huy trưởng và Trung tá Phan Văn Hải, Chính trị viên Ban CHQS quận Liên Chiểu, trực tiếp chỉ huy 15 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cùng 55 dân quân địa phương tham gia dập “giặc lửa”, cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng, đơn vị cơ động người và phương tiện đến nơi xảy ra cháy để kịp thời dập lửa. Tiếp đó, Trung đoàn 971 (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) cũng điều 57 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Do nắng nóng lâu ngày, lớp thực bì dày, rừng trồng bạch đàn dễ bắt lửa khiến cho ngọn lửa bốc cao, lan rộng. Chúng tôi đã chia làm nhiều cánh quân phối hợp chặt chẽ, khoanh vùng dập lửa. Đến hơn 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Nhưng khoảng 3 giờ sau, tàn lửa gặp gió bỗng bùng phát trở lại, từ sườn tây lan sang sườn đông. Mặc dù đêm tối, gió mạnh, đối mặt với hiểm nguy, song bộ đội, dân quân và các lực lượng chức năng vẫn kiên cường chiến đấu chống giặc lửa".

Để bảo đảm an toàn, lúc 23 giờ 30 phút ngày 18-7, lực lượng chữa cháy tạm thời rút xuống chân núi, củng cố lằn ranh, ngăn chặn không để lửa cháy lan sang khu dân cư. Sáng sớm ngày 19-7, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS quận Liên Chiểu cùng dân quân các phường tiếp tục lên núi dập lửa. Đến 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, thiệt hại ước khoảng hơn 5ha rừng.

Đại úy Nguyễn Ngọc Phước, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971 kể: "Khi chúng tôi đến, lửa đang cháy rừng rực, tiếng nổ lốp bốp, khói bốc mù mịt. Điểm cháy ở trên cao, địa hình lại hiểm trở, đơn vị phải leo dốc gần 30 phút mới tới nơi, sức nóng của đám cháy khiến không khí ngột ngạt, đặc quánh. Tôi phải cho anh em dùng khăn mặt nhúng nước quấn vào cổ, che mũi chống khói và giảm nóng, nhưng chỉ một lát đã chiếc khăn khô rang”. Còn Trung tá Nguyễn Xuân Bé, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Liên Chiểu chia sẻ: “Quần nhau với đám cháy, chúng tôi mỗi người cố gắng làm việc bằng hai, chạy đua với gió, với lửa. Ở những vị trí xảy ra cháy mặc dù nhiệt độ cao, khói bụi mịt mù, nhưng cán bộ, chiến sĩ không quản khó khăn, hiểm nguy, tích cực dập lửa, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân”.

Bộ đội, dân quân dũng cảm chữa cháy rừng
Dân quân quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng chữa cháy rừng.

Xác định phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, điều hành, phát huy tiềm lực tại chỗ; chủ động nghiên cứu kỹ địa hình, xây dựng phương án, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống cháy rừng, cháy nổ. Khi phát hiện cháy rừng, điều động lực lượng, phương tiện kịp thời đến nơi, triển khai phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật chất hậu cần, y tế cần thiết.

Để có được những cánh rừng quý giá là công sức gìn giữ nhiều năm của bao người. Cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Đà Nẵng quyết dốc hết sức mình, không để cho lửa tàn phá rừng thêm nữa.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-dan-quan-dung-cam-chua-chay-rung-627435

  • Từ khóa