Trinh sát đặc nhiệm luyện rèn

Thứ 7, 04.06.2022 | 09:08:37
455 lượt xem

Thân hình chắc khỏe, nước da đen bóng, bắn súng điêu luyện, võ nghệ cao cường, đu dây, trèo tường thoăn thoắt... là ấn tượng của chúng tôi khi chứng kiến buổi huấn luyện của trinh sát đặc nhiệm thuộc bộ CHQS các tỉnh trong Quân khu 5.

Trong nắng lửa thao trường, những chiến sĩ đặc nhiệm vẫn hăng say luyện rèn để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ...

Sau hai giờ luyện tập võ thuật với nội dung một chiến sĩ ta đánh từ 2 đến 4 tên địch, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát (Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh Bình Định) tiến hành bàn giao vật chất, thao trường cho đơn vị bạn, rồi tiếp tục hành quân đến vị trí mới, tổ chức luyện tập kỹ, chiến thuật A2. Dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Lê Phương, Trợ lý quân báo-trinh sát của Bộ CHQS tỉnh Bình Định, các chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình, phân công quan sát, cảnh giới, dùng chiến thuật “sâu đo” lần lượt vượt qua bãi vật cản, gồm tường thấp, tường trung bình, tường cao, cống nổi, cống chìm, thang tay, tường hẹp, dây tử thần, hàng rào song sắt... Đến khu vực toàn nhà cao tầng, các chiến sĩ lợi dụng hệ thống dây thu lôi, ống nước, thoăn thoắt leo lên sân thượng, dùng dây trượt chuyên dụng tung mình vào không trung, dùng súng và lựu đạn tiêu diệt những tên khủng bố theo tình huống giả định để giải thoát an toàn con tin.

Trinh sát đặc nhiệm luyện rèn
Chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm của Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc thực hiện động tác bắn găm, bắn gần. 

Mồ hôi ướt đầm quân phục, Thượng úy QNCN Lê Xuân Hóa (Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh Bình Định) vẫn hào hứng kể: “Do thao trường huấn luyện chuyên ngành của đơn vị có một số công trình, hạng mục chưa hoàn thiện, nên hằng năm, chúng tôi đều được triệu tập về quân khu để tập huấn, bồi dưỡng và luyện tập trên thao trường “chuẩn” nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng tác chiến, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Vừa đu dây vừa bắn súng, tấn công tiêu diệt khủng bố, nhất là khi đu ngược, đầu quay xuống đất là nội dung rất khó. Song dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của cán bộ Phòng Quân báo-Trinh sát Quân khu 5, đến nay, chúng tôi đều đã thuần thục và có thể vận dụng linh hoạt, hiệu quả kỹ thuật này. Quá trình huấn luyện, công tác bảo đảm an toàn luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Huấn luyện tập trung, chúng tôi thường xuyên được giao lưu, học hỏi, thi tài với các đơn vị bạn, qua đó thấy rõ những điểm mạnh, điểm yếu của mình và tìm cách khắc phục”.

Trên thao trường huấn luyện bắn súng, trước tình huống địch tập kích vũ khí hóa học, Thiếu úy QNCN Nguyễn Đức Phú, chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm, Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc, rồi lách người chui qua lớp hàng rào bùng nhùng, bí mật cơ động áp sát mục tiêu. Có lệnh nổ súng, anh sử dụng AK báng gấp và lựu đạn lần lượt tiêu diệt "những tên địch" đang cơ động, đứng bắn bên cửa sổ, gốc cây, ngã ba hào, nhà chỉ huy..., sau đó cảnh giới, hỗ trợ để đồng đội phát triển chiến đấu, đánh chiếm các mục tiêu bên cạnh.

Trò chuyện với chúng tôi trong giờ giải lao, Nguyễn Đức Phú chia sẻ: “Trong thực tế chiến đấu, các mục tiêu thường xuất hiện rất nhanh và bất ngờ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm phải không ngừng rèn luyện về bản lĩnh, tâm lý, trình độ kỹ, chiến thuật, thể lực và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế. Đeo mặt nạ phòng độc và vận động liên tục dưới trời nắng nóng khiến khả năng quan sát, ngắm bắn, xử trí tình huống của các chiến sĩ giảm đi đáng kể. Song mỗi lần tập bài, chúng tôi luôn phấn đấu tiêu diệt hoàn toàn các mục tiêu trong thời gian sớm nhất. Cả ngày tập võ thuật, bơi lội, lăn lê, bò trườn, leo trèo, chạy nhảy khiến ai cũng mệt nhoài. Nhờ ăn uống đầy đủ và có các bài tẩm quất gia truyền của cha ông nên sức khỏe hồi phục rất nhanh, cơ tay, cơ chân cuồn cuộn, chắc như cột gỗ”.

Trực tiếp chỉ huy, theo dõi đơn vị trinh sát huấn luyện, Thượng tá Huỳnh Tấn Sơn, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc, cho biết: “Là lực lượng tinh nhuệ, chuyên luồn sâu, đánh hiểm, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm luôn chủ động khắc phục khó khăn, tích cực luyện rèn, nâng cao bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ, thể lực và khả năng phối hợp hiệp đồng để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện đúng phương châm "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”.


An Khang/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trinh-sat-dac-nhiem-luyen-ren-696391

  • Từ khóa