Tập trận mà như thật

Chủ nhật, 23.10.2022 | 15:19:12
647 lượt xem

Trong diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường không có bắn đạn thật lần này, Trung đội 9 (Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5) vinh dự được giao nhiệm vụ tấn công, tiêu diệt lực lượng địch co cụm trên điểm cao 241.

Ngoài vũ khí, trang bị có trong biên chế, tại lễ phát động phong trào thi đua đột kích, đơn vị còn được chỉ huy đại đội trao tặng một bộ dây trói và cờ chiến thắng để khích lệ, động viên tinh thần trước giờ xung trận. Trong nắng thao trường, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tập trận mà như thật
Cán bộ, chiến sĩ Trung đội 9 tích cực luyện tập đánh địch co cụm. 

Là cán bộ trẻ mới ra trường, lần đầu chỉ huy đơn vị tham gia diễn tập, Trung úy Trần Thanh Tuấn, Trung đội trưởng Trung đội 9 rất khát khao được khẳng định mình. Trên cơ sở đầu bài của cấp trên, anh tích cực nghiên cứu, nắm địch, địa hình, thời tiết, đơn vị bạn có liên quan để từng bước xác định các khu vực bố trí, triển khai lực lượng, tìm cách đánh phù hợp, hiệu quả nhất. Quá trình huấn luyện, luyện tập, anh tích cực bám nắm, hướng dẫn cấp dưới, giúp họ từng bước nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng phối hợp hiệp đồng, làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài.  

Luyện tập đánh địch co cụm, dưới sự chỉ huy của trung đội trưởng, lực lượng dự bị nhanh chóng chia thành 3 hướng, triệt để lợi dụng địa hình, địa vật, vận dụng linh hoạt các tư thế, động tác vận động trên chiến trường, từng bước bao vây, chia cắt, thọc sâu, vu hồi... tiêu diệt địch. Tập mà như thật, khi tên địch cuối cùng bị bắt sống, trên điểm cao 241, cả trung đội sung sướng hò reo, cắm cờ chiến thắng báo tin vui...

Quân phục đẫm mồ hôi, trò chuyện cùng chúng tôi, Binh nhất Hà Văn Nhân, xạ thủ B41, Tiểu đội 9, cho biết: “Những ngày đầu, do chưa quen với việc cơ động liên tục ở địa hình đồi núi nên tôi thường bị thở dốc, thao tác vũ khí bị ảnh hưởng. Nhờ các bài tập thể lực bổ trợ do trung đội trưởng, tiểu đội trưởng hướng dẫn, đến nay sức khỏe của tôi cải thiện rõ rệt, chất lượng đường ngắm cũng ổn định, chính xác hơn. Hôm đơn vị tổ chức tổng duyệt, bắn kiểm tra các loại súng, từ khoảng cách hơn 300m, với hai quả đạn, tôi tiêu diệt gọn cả hai mục tiêu được phân công đảm nhiệm. Tham gia diễn tập, tôi và các đồng đội học hỏi, tích lũy được rất nhiều điều”.

Cả ngày lăn lộn trên thao trường, bãi tập, tối về, Trung úy Trần Thanh Tuấn lại cùng bộ đội sinh hoạt, rút kinh nghiệm, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của từng người, từng tổ, từng tiểu đội để lần tập sau đạt kết quả tốt hơn. Hơn hai tháng luyện rèn tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2, tuy điều kiện ăn ở, sinh hoạt còn nhiều hạn chế, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, cường độ huấn luyện, luyện tập cao, song cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.


AN KHANG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tap-tran-ma-nhu-that-708904

  • Từ khóa