Đừng khóc cho Hàn Quốc!

Thứ 4, 30.11.2022 | 00:00:00
785 lượt xem

"Don’t cry for me, Argentina" là tên một bài hát nổi tiếng mà nữ danh ca Madonna "đốn tim" nhiều thế hệ khán giả.

Muốn mượn tên bài hát này để nói đến thất bại của Hàn Quốc đêm 28-11 trước Ghana mà chắc chắn rất đông người hâm mộ châu Á đã rơi nước mắt khi các cầu thủ của HLV Paulo Bento gục đầu xuống sân Education City.

Không ai trách Son Heung-min và đồng đội chẳng cố gắng để kiếm chiến thắng đầu tay trên đất Qatar. Họ đã thi đấu tận tình, bị dẫn trước 2 bàn nhưng kiên cường gỡ hòa 2-2 trước khi gục ngã bởi đòn quyết định của "Những ngôi sao đen", cụ thể là từ chân sút 22 tuổi Mohammed Kudus.

Từ khi World Cup 2022 khởi tranh, có lẽ chưa đội bóng nào tranh thủ được nhiều cảm tình từ người hâm mộ như Hàn Quốc. Người hâm mộ đã hào hứng khi Hàn Quốc gỡ liên tiếp 2 bàn do công của Cho Gue-sung, thảng thốt khi Ghana tiếp tục xé lưới thủ thành Kim Seung-gyu rồi hồi hộp mong Son Heung-min và đồng đội ghi thêm ít nhất một bàn để gỡ hòa, để nuôi hy vọng.

Đừng khóc cho Hàn Quốc! - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Tuấn Phong (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Điều duy nhất có thể nói về thất bại lấy đi vô vàn nước mắt của người hâm mộ chính là việc Hàn Quốc quá thận trọng, không dám chơi đôi công với Ghana từ đầu, dẫn đến 3 lần thủng lưới và nhận thất bại chung cuộc. Cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc giờ đã hẹp lại đáng kể bởi dù có thắng Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối, họ vẫn không thể tự quyết số phận khi đồng thời phải cầu nguyện cho Uruguay đánh bại Ghana, chưa nói đến lúc đó vẫn có thể kém chính Uruguay về chỉ số phụ.

20 năm bóng đá quay lại châu Á và Hàn Quốc cạn hy vọng tái hiện thành tích vào đến bán kết ở World Cup 2002. Chia sẻ nỗi buồn với Hàn Quốc cũng chính là nói lên những lời khen ngợi cho Ghana - đội bóng đã biết đứng lên từ trận thua 2-3 đầy tiếc nuối dưới tay Bồ Đào Nha vài ngày trước đó.

Cho đến nay, Ghana và Morocco là 2 đội bóng có cơ hội vinh danh bóng đá châu Phi tại World Cup 2022, mở đường cho Senegal có thể theo bước vào vòng 1/8. Lối chơi đầy sức mạnh, giàu tốc độ cùng những màn tấn công rực lửa là đặc sản của làng cầu lục địa đen nhưng giờ vẫn còn phải ẩn nhẫn, chờ thời điểm bùng nổ.

HLV Nguyễn Tuấn Phong 


Đào Tùng/nld.com.vn

https://nld.com.vn/the-thao/dung-khoc-cho-han-quoc-20221129221008046.htm

  • Từ khóa