Vun ý chí từ truyền thống

Thứ 3, 28.03.2023 | 08:49:56
587 lượt xem

Buổi giáo dục truyền thống ở Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1 dưới sự hướng dẫn của Đại úy Lê Văn Tiến, Chính trị viên đại đội diễn ra khá sôi nổi, hấp dẫn với những phần tranh luận, trao đổi giữa cán-binh.

Khi Chính trị viên Đại đội 2 nêu câu hỏi: Đồng chí nào biết Lữ đoàn 368 được thành lập ngày, tháng, năm nào và ở đâu? Ngay lập tức, rất nhiều cánh tay của các chiến sĩ mới (CSM) giơ lên và CSM Phạm Khắc Anh, ở Tiểu đội 5, Trung đội 4 được mời phát biểu. “Thưa đồng chí, ngày 29-3-1968 tại khu vực khe La Ngoi, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung đoàn Pháo binh cơ giới 675B-tiền thân của Lữ đoàn 368 được thành lập”-Phạm Khắc Anh trả lời mạch lạc.

Đồng chí có biết những trận đánh tiêu biểu của Lữ đoàn 368 trong kháng chiến chống Mỹ không?-Chính trị viên Đại đội 2 hỏi lại CSM Phạm Khắc Anh với tính chất trao đổi. Do mới tìm hiểu về lịch sử Lữ đoàn, còn nhiều điều chưa nắm chắc, Phạm Khắc Anh nhường phần trả lời cho các đồng đội.

Ngay lập tức, phía dưới hàng ghế, nhiều cánh tay tiếp tục giơ cao, xung phong trả lời. CSM Lường Quốc Tú, ở Tiểu đội 7, Trung đội 5 trả lời: “Thưa đồng chí, ngay từ những ngày đầu thành lập, đơn vị đã bước vào những trận chiến đấu trên Đường 12, Đường B45 năm 1968; sân bay A Lưới, đỉnh Con Mèo, động Cô Tiên, Cô Ca Va, Tà Bạt năm 1969”.

Một buổi giáo dục truyền thống tại Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1. 
Một buổi giáo dục truyền thống tại Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1.

Đánh giá cao tinh thần học tập, tích cực phát biểu của các CSM, Chính trị viên Đại đội 2 Lê Văn Tiến cung cấp thêm một số tư liệu về lịch sử để họ hiểu rõ hơn về truyền thống của đơn vị, đó là: Trong suốt quá trình chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368 gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ, ăn đói, mặc rét, thiếu gạo, thiếu đạn, thiếu thuốc men, lại phải tác chiến trên địa hình hiểm trở, chiến đấu trong tình thế bị bao vây, chia cắt, trong mưa bom, bão đạn của địch.

Song, Lữ đoàn có nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm, kiên cường như: Tổ đài Nguyễn Bá Biểu luồn sâu bám địch, khi tình thế bất lợi xảy ra đã gọi pháo của ta bắn vào chính tọa độ đài mình để tiêu diệt địch; hình ảnh người đoàn viên Lê Văn Hiến (18 tuổi đời), chưa tròn tuổi quân, một mình vác súng trung liên vượt qua tuyến bắn chặn ác liệt của địch, bắn tạt sườn vào đội hình địch để bảo vệ trận địa... Đó là những tấm gương anh dũng hy sinh của tuổi trẻ Lữ đoàn 368 trong chiến đấu, góp phần lập nên những chiến công oanh liệt, bảo vệ vững chắc tuyến Đường B45 và Đường 12-huyết mạch giao thông quan trọng nối liền với chiến trường Khu 5.

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 368 chỉ đạo các đơn vị tiến hành giáo dục truyền thống bằng phương pháp thuyết minh trực quan, sinh động tại phòng Hồ Chí Minh, phòng truyền thống; đồng thời tổ chức học tập truyền thống thông qua các buổi sinh hoạt; hệ thống truyền thanh nội bộ, diễn đàn, tọa đàm của thanh niên... Đại tá Trương Hoài Nam, Chính ủy Lữ đoàn 368 chia sẻ: “Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng công tác giáo dục truyền thống cho bộ đội, đặc biệt là CSM với nhiều hình thức đa dạng, sinh động.

Thông qua đó, giúp các chiến sĩ hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, từ đó vun đắp ý chí, quyết tâm rèn luyện, học tập để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tô thắm thêm truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng” của Bộ đội Pháo binh Việt Nam anh hùng, làm ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vun-y-chi-tu-truyen-thong-723127

  • Từ khóa