Cùng hương xuân đón niềm vui viên mãn

Thứ 7, 22.01.2022 | 08:59:29
594 lượt xem

Anh công tác nơi biên cương bạt gió. Tin vui nhất của anh sau 8 năm xây dựng gia đình, đó là cuộc điện thoại vợ anh báo tin, anh đã được làm bố.

Ngày mới cưới nhau, vợ chồng anh dự định sẽ sớm sinh con. Thế nhưng qua một năm, mái ấm nhỏ vẫn chưa nghe tiếng cười trẻ thơ. Chị khắc khoải đợi chờ. Anh về phép đôi ba lần rồi lại công tác xa. Có lần chị phải ngược lên đồn biên phòng thăm anh. Vợ chồng gặp nhau ngắn ngủi chưa kịp ấm hơi lại chia tay. Cứ thế năm nọ nối tiếp năm kia, vợ chồng đưa nhau đi chạy chữa khắp nơi.

Quá trình điều trị vừa tốn kém về chi phí vừa hao tổn về tinh thần. Đã có lúc anh chị định buông xuôi, đường đi đôi ngả. Thế nhưng nhớ lời hẹn ước sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời, cả hai lại cố gắng. Thấu hiểu gia cảnh, chỉ huy đơn vị, đồng đội thường xuyên thăm hỏi, động viên. Được cấp trên quan tâm hỗ trợ, vợ chồng anh đã tham gia chương trình điều trị hiếm muộn. Nhờ sự tiến bộ của y khoa, sau bao cố gắng, anh chị đã có tin vui.

Cùng hương xuân đón niềm vui viên mãn
Học viên Học viện Biên phòng trao đổi nghiệp vụ trong ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ. Ảnh minh họa: Báo QĐND 

Những ngày sau đó, vợ chồng anh bàn bạc kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tinh thần đón con chào đời. Những dịp nghỉ tranh thủ, anh đưa vợ đi khám thai, mua đồ sơ sinh. Nhìn vợ ngắm nghía những bộ quần áo trẻ con, nâng niu từng chiếc khăn, cái mũ, đôi tất xinh xinh, anh thấy lòng lâng lâng cảm xúc. Anh cũng chuẩn bị sẵn những món quà cho con. Đó chiếc xúc xắc kêu lách cách, con gấu bông phát nhạc tinh tong.

Tất cả được gói ghém lại trong ngăn tủ, ấp ủ tình thương của hai người sắp được làm cha mẹ. Anh nói với chúng tôi rằng quãng thời gian đợi chờ con yêu ra đời tràn đầy hy vọng. Vợ chồng tưởng tượng ra khuôn mặt của con khi khóc thế nào, khi cười sẽ ra sao. Anh thích con có đôi mắt to tròn, đen lay láy giống chị. Còn chị thì thích con có sống mũi cao, miệng cười tươi như anh. Biết bao câu chuyện vui diễn ra trong căn nhà nhỏ.

Năm mới, đất trời vào xuân khiến lòng người thêm hứng khởi. Bên hiên nhà, khi nhành mận bung nở những bông hoa trắng tinh cũng là lúc anh chị được nghe tiếng con khóc. Con yêu chào đời trước thềm xuân mới là sự khởi đầu may mắn cho gia đình nhỏ. Chúng tôi-những người đồng đội nơi biên giới xin gửi lời chúc gia đình anh có được hạnh phúc viên mãn, năm mới bình an, vạn sự tốt lành.


HIẾU NGHĨA/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cung-huong-xuan-don-niem-vui-vien-man-684243

  • Từ khóa