Câu chuyện đặc biệt ngày khai giảng ở ngôi trường đông học sinh nhất cả nước

Thứ 7, 05.09.2026 | 18:22:03
1,028 lượt xem

Khoảng 5.200 học sinh THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú) - ngôi trường có học sinh đông nhất cả nước đã hòa cùng không khí rộn ràng trong ngày khai giảng.

Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 2,6 triệu học sinh TP.HCM đã chính thức bước vào lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 với điểm cầu chính tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông). Tham dự buổi lễ có ông Trần Lưu Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Đây là một mùa khai trường đặc biệt, không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử về quy mô học sinh tại thành phố mang tên Bác, mà còn chứng kiến cuộc tái cơ cấu mạnh mẽ chưa từng có về mạng lưới trường lớp, cùng những câu chuyện nhân văn lay động về nỗ lực thầm lặng của các thầy cô giáo.

Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại điểm cầu chính tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông, TP.HCM). Ảnh: Nguyệt Minh

"Co kéo" nhường phòng họp vì con em công nhân

Tại địa bàn giáp ranh các khu công nghiệp, áp lực trường lớp nóng hơn bao giờ hết. Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú, TP.HCM) năm nay chính thức giữ vị trí ngôi trường đông học sinh nhất cả nước với khoảng 5.200 học sinh chia làm 112 lớp, sĩ số trung bình lên tới 46 em/lớp. So với năm học trước, trường phải gồng gánh thêm hơn 400 học sinh mới.

Theo thông tin từ nhà trường, An Phú là địa bàn có tốc độ tăng dân số cơ học cực kỳ nhanh, cư dân phần lớn là công nhân và người lao động di cư từ các tỉnh thành khác chuyển đến. Nghịch lý nằm ở chỗ, toàn phường có đến 5 trường tiểu học nhưng chỉ có duy nhất một trường THCS. Điều này khiến Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi luôn ở trong tình trạng quá tải.

Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú, TP.HCM). Ảnh: Nguyệt Minh

Để giải quyết bài toán "ai cũng có chỗ học", ban giám hiệu và tập thể giáo viên nhà trường đã đưa ra những quyết định đầy tính nhân văn và hy sinh: Nhường toàn bộ phòng họp giáo viên, phòng thực hành và các phòng chức năng để cải tạo thành phòng học cho học sinh. Đồng thời thu gọn thư viện và hai phòng vi tính ở mức tối đa nhằm nhường không gian quý giá cho các lớp học.

Vượt lên trên những khó khăn về cơ sở vật chất, ngày khai trường tại đây vẫn vẹn nguyên sự rộn ràng và rạng rỡ. Từ 6h sáng, trong tiết trời mùa thu dịu mát khoảng 27 độ C, hàng trăm học sinh đã có mặt đông đủ.

Em Nguyễn Đình Khánh, học sinh lớp 6A7, được mẹ chở đến trường từ sớm để kịp giờ vào ca làm việc tại khu công nghiệp. Khánh háo hức chia sẻ: "Nhà em cách trường khoảng 4 km. Tuần trước đi tựu trường em đã kịp làm quen với nhiều bạn mới, nên hôm nay em mong chờ lễ khai giảng lắm để gặp lại các bạn, được xem văn nghệ và chơi các trò chơi ở trường". Nụ cười trong sáng của con em công nhân chính là động lực lớn nhất để các thầy cô tiếp tục bám lớp, bám trường.

Chặng đường mới từ những ngôi trường trăm tuổi đất Gia Định xưa

Song song với việc gồng gánh áp lực cơ học, năm học này cũng ghi dấu ấn đặc biệt của những nỗ lực gìn giữ văn hóa, lịch sử thông qua các quyết định sáp nhập trường lớp đầy tính nhân văn.

Điển hình là hành trình mới của Trường Tiểu học Trung Nhất (phường Cầu Kiệu, TP.HCM). Thực hiện chủ trương sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập của thành phố, ngày 1/9, Trường Tiểu học Trung Nhất mới chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường cũ: Trường Tiểu học Đông Ba, Trường Tiểu học Trung Nhất và Trường Tiểu học Cầu Kiệu.

Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường Tiểu học Trung Nhất (phường Cầu Kiệu, TP.HCM). Ảnh: Nguyệt Minh

Ngôi trường mới này mang trên mình niềm tự hào lịch sử sâu sắc khi kế thừa truyền thống của trường Trung Nhất cũ – ngôi trường được thành lập từ khoảng năm 1921, được ghi nhận là trường học xưa nhất tỉnh Gia Định cũ và là trường tiểu học đầu tiên tại quận Phú Nhuận cũ.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, trường cũng long trọng tổ chức khánh thành Phân hiệu 1 khang trang tại số 243/3 Phan Đình Phùng (phường Cầu Kiệu).

Chia sẻ về bước chuyển mình lịch sử này, Hiệu trưởng Trương Quốc Hưng xúc động cho biết năm học này mang dấu ấn đặc biệt khi ba ngôi trường cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, đồng thời cơ sở mới cũng được khánh thành, mở ra một giai đoạn phát triển với tinh thần đoàn kết, kế thừa và đổi mới.

Từ những nền nếp, giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, tập thể Trường Tiểu học Trung Nhất bước vào chặng đường mới với mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc, trong đó học sinh là trung tâm.

“Nhà trường luôn lấy học sinh làm trung tâm, bảo đảm các em được học tập, vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, thân thiện và hạnh phúc, học sinh không bị xào trộn sau sắp xếp. Sự tiến bộ và hạnh phúc của mỗi học sinh chính là mục tiêu để nhà trường không ngừng nỗ lực”, ông Hưng bày tỏ.

Khai giảng lịch sử ở Thành phố mang tên Bác

Khoảnh khắc hân hoan của học sinh TP.HCM trong ngày khai giảng đặc biệt. Ảnh: Nguyệt Minh

Năm học này, TP.HCM vừa trải qua một cuộc tái cơ cấu mạng lưới giáo dục vô cùng mạnh tay và quyết liệt. Tổng số cơ sở giáo dục công lập của toàn thành phố đã giảm mạnh từ 2.188 trường xuống còn 1.486 trường (giảm 702 đơn vị, tương đương giảm 32,08%), vượt xa mục tiêu đề ra ban đầu.

Quá trình sáp nhập, tinh giản này đã giúp thành phố giảm bớt 2.745 vị trí cán bộ quản lý dôi dư (tương đương 46,7%). Đáng chú ý, công tác nhân sự sau sáp nhập được thực hiện rất bài bản và nhân văn: Phần lớn các nhân viên dôi dư đều được bố trí, điều chuyển hợp lý sang các vị trí công việc khác, đảm bảo không có ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh tinh gọn bộ máy, việc đầu tư hạ tầng cũng đạt được những con số ấn tượng. Tính đến ngày 3/9, toàn thành phố đã khánh thành, bàn giao đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới (vượt 27 phòng học so với kế hoạch ban đầu đề ra của UBND thành phố).

Bên cạnh đó, hai dự án trường liên cấp quy mô cực lớn là THPT Phan Văn Hớn và trường liên cấp Lê Thị Riêng hiện cũng đã hoàn thành thần tốc 38/91 phòng học, các hạng mục còn lại đang được gấp rút thi công để bàn giao dứt điểm trong tháng 12/2026.

Sự kết hợp giữa tinh gọn bộ máy quản lý và mở rộng phòng học hiện đại chính là lời giải căn cơ cho bài toán chất lượng giáo dục đô thị của TP.HCM.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/cau-chuyen-dac-biet-ngay-khai-giang-o-ngoi-truong-dong-hoc-sinh-nhat-ca-nuoc-d1456968.html

  • Từ khóa