Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam đột tử tại phòng làm việc là người thế nào trong mắt các đồng nghiệp?

Thứ 3, 12.05.2026 | 16:48:02
504 lượt xem

Nhiều nghệ sĩ đã hết sức bàng hoàng khi biết tin Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long - Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam đột tử tại phòng làm việc.

Đồng nghiệp bàng hoàng trước sự ra đi của Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam

Thông tin Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long – Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam đột tử tại phòng làm việc vào sáng 11/5 khiến bao người thân, bạn bè, đồng nghiệp hết sức bàng hoàng, tiếc thương. Nam nghệ sĩ ra đi ở tuổi 48 – độ tuổi chín nhất về nghề, bao dự định còn đang dang dở, các con còn nhỏ dại rất cần cha dạy dỗ, bảo ban.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long ra đi với bao dự định còn dang dở. Ảnh: NHMRVN

Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thanh Hải – Nhà hát Múa rối Việt Nam tiếc thương hậu bối: “Tại sao Thế Long lại ra đi đường đột, để lại trăm ngàn tiếc thương trong tim của cả Nhà hát Múa rối Việt Nam, bạn bè đồng nghiệp, bố mẹ nội ngoại và vợ trẻ con thơ thế này!

Mãi mãi in sâu trong tâm hồn đồng nghiệp chúng tôi là một người nghệ sĩ tài năng, tận hiến cho nghề, sống hiền hòa và nhân ái. Anh xứng danh là một nghệ sĩ xuất sắc, ưu tú… của làng múa rối nước nhà. Anh rất xứng đáng với danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân với những cống hiến to lớn của mình”.

Đạo diễn Tạ Huy Cường chia sẻ với Dân Việt rằng, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long là một người nghệ sĩ chân chính. Cả cuộc đời làm nghệ thuật, anh cống hiến trọn vẹn cho múa rối.

“Tôi biết anh Nguyễn Thế Long từ hồi hai anh em còn là sinh viên của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Với các thế hệ đàn em, anh Long sống rất tốt bụng và chân tình. Mỗi năm đến dịp sinh nhật em, Facebook có thông báo, anh đều gửi lời chúc mừng đến tôi. Có lần tôi nhắn anh giữ sức khỏe khi biết tin anh phải vào viện điều trị nhưng tôi không thể ngờ anh lại ra đi trong hoàn cảnh thương tâm như thế!

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long (đứng giữa) trong chuyến lưu diễn ở Lào gần đây. Ảnh: NHMRVN

Ở vị trí lãnh đạo, có lẽ anh phải xử lý nhiều công việc hơn nên tối hôm 10/5, anh ở lại làm việc muộn tại nhà hát. Và anh đã đột quỵ tại bàn làm việc mà không ai biết”, đạo diễn Tạ Huy Cường cho biết thêm.

Nghệ sĩ Lệ Mỹ cũng cho Dân Việt biết: “Thế Long học sau tôi 1 khóa ở trường Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Tôi tốt nghiệp năm 1999, Long tốt nghiệp năm 2000. Nhưng Long học chèo, tôi học cải lương. Sau khi tốt nghiệp, Long về Đoàn Chèo Hà Tây cũ rồi khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội thì Long mới bén duyên với múa rối. Vợ của Long là Diễm Hương sinh năm 1984 cũng là một diễn viên xinh đẹp và tài năng của Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Thế Long là một người rất hiền lành, chăm chỉ và hết mực trách nhiệm với nghề. Trong những tháng năm làm nghề, Long đúng nghĩa là hết mình với nghệ thuật, vừa làm công tác quản lý, vừa làm công tác biểu diễn.

Sự ra đi đột ngột của Long khiến anh chị em nghệ sĩ chúng tôi hết sức bàng hoàng, tiếc thương. Long ra đi khi còn quá trẻ, các con vẫn đang ở độ tuổi đi học, rất cần sự bảo ban và dạy dỗ của người bố”.

Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam: Một người hiền lành, giản dị và cực kỳ trách nhiệm với công việc

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long là một người hiền lành, giản dị và hết mình với công việc. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Linh Nguyễn – Nhà hát Chèo Hà Nội cũng bày tỏ với Dân Việt rằng, sáng qua (11/5), anh đã vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin người em thân thiết Thế Long múa rối đột tử tại phòng làm việc.

“Ngày xưa, trường Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội không đông sinh viên như bây giờ nên đa số anh chị em, nếu học cùng khoa thì dù khóa trước – khóa sau vẫn biết nhau hoặc chơi với nhau. Lớp diễn viên chèo của chúng tôi hồi đó chỉ có 11 thành viên nên khi dựng vở toàn nhờ lớp của Thế Long qua đóng diễn viên quần chúng. Sau những lần như thế, chúng tôi trở thành anh em thân thiết.

Tốt nghiệp đại học, tôi về Đoàn Chèo Hà Tây, sau đó 2 năm thì Long cũng về cùng đoàn với chúng tôi. Hồi đó, tôi, Long và Chìu (hiện là nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Việt Nam) ở chung với nhau trong Thư viện Hà Tây cũ.

Long là một người rất đặc biệt. Quan điểm của Long là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Kể cả khi đã tan giờ làm thì nếu còn việc, Long vẫn ở lại làm cho bằng xong việc mới chịu nghỉ. Ngoài ra, Long cũng là một người rất chăm chỉ, lọ mọ và nhiệt tình. Mọi người làm hết việc ra về rồi thì Long vẫn ở lại dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi mới ra về. Long làm công việc rất âm thầm và rất trách nhiệm.

Thời anh em ở chung với nhau, cứ hết tiền tôi lại mượn của Long, nếu có, cậu ấy luôn vui vẻ cho tôi mượn. Bao nhiêu lần đêm khuya, xe tôi gặp sự cố giữa đường, tôi gọi Long ra hỗ trợ, cậu ấy cũng nhiệt tình phóng xe ra chở tôi về hoặc chạy đi tìm mua xăng để tôi đổ vào xe chạy về. Long luôn hết mình vì anh em, bạn bè nên ai cũng yêu quý”.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long luôn hết lòng với bạn bè, đồng nghiệp. Ảnh: FBNV

Theo nghệ sĩ Linh Nguyễn, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long sinh năm 1978 tại Thái Bình. Gia đình của nam nghệ sĩ có 4 anh chị em, anh là con út. Anh kết hôn với nghệ sĩ Diễm Hương, có hai con gái. Con gái lớn hiện đang học đại học, con gái út hiện đang học lớp 10. Cả gia đình hiện sống ở một khu chung cư trên địa bàn phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Nữ nghệ sĩ từng được phong “nữ hoàng” cơ cực chăm con trai sinh thiếu tháng, không dám sinh thêm con vì sợ hãi

“Trong mắt tôi, Long là một người em rất ngoan, nấu ăn rất ngon, luôn nhiệt tình với tất cả mọi người. Là một nghệ sĩ, một lãnh đạo của Nhà hát Múa rối Việt Nam nhưng Long luôn sống rất giản dị, chân chất, chưa bao giờ làm màu làm mè với ai. Cách đây không lâu, tôi còn hẹn Long vào nhà tôi chơi để tôi tặng cậu ấy mấy bộ vest.

Thời còn làm Phó đoàn, Long còn ướm lời nhờ tôi chỉ cho cách làm MC đám cưới. Lời hẹn của hai anh em vẫn còn đó mà giờ Long đã đi xa mất rồi.

Từ lúc nghe tin đến giờ tôi cứ bần thần xót xa, không nghĩ em mình lại ra đi sớm thế này”, nghệ sĩ Linh Nguyễn tâm sự thêm.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long (ngoài cùng bên trái) được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam từ năm 2021. Ảnh: NHMRVN

Trước đó, chia sẻ với Dân Việt, bà Nguyễn Hồng Phương – Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết, hôm 10/5 là ngày nghỉ nhưng Nhà hát vẫn làm việc bình thường. Buổi trưa, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long vẫn sinh hoạt, ăn uống cùng anh em đồng nghiệp. Đến buổi tối, anh ở lại cơ quan làm việc và không trở về nhà, tuy nhiên không ai hay biết điều này.

Sáng 11/5, gia đình không thấy anh về trong đêm nên đã liên hệ với một số đồng nghiệp để hỏi thăm tình hình. Lúc này, mọi người trong nhà hát mới vội lên phòng làm việc của anh để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện anh đã qua đời. Thời điểm phát hiện sự việc vào khoảng 10h sáng ngày 11/5.

Có một Phạm Thiên Thư đã say mê sáng tác đến "sức cùng lực kiệt" mới chịu dừng lại

Theo bà Nguyễn Hồng Phương, ngay sau khi phát hiện vụ việc, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã nhanh chóng báo cáo lên cấp trên, đồng thời phối hợp với cơ quan công an để thực hiện các thủ tục theo quy định. Gia đình cùng nhà hát đã đưa thi hài Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long về Nhà tang lễ Bệnh viện 103 để lo hậu sự, tổ chức tang lễ.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long sinh năm 1978, quê ở Thái Bình (nay Hưng Yên). Anh chính thức về công tác tại Nhà hát Múa rối Việt Nam từ năm 2004. Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công cuộc gìn giữ và phát triển nghệ thuật múa rối truyền thống.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2016. Ảnh: FBNV

Đạo diễn "Mật mã Đông Dương" nói lý do "loại” Hứa Vĩ Văn, chọn Quang Tuấn, áp lực khi làm phim về tình báo

Trong quá trình làm nghề, anh từng đảm nhiệm vai trò trợ lý đạo diễn cho nhiều vở diễn nổi tiếng như: Khúc đồng dao, Giấc mơ của Ếch XanhTrăng đất Việt… để lại dấu ấn rõ nét trong từng sản phẩm sân khấu.

Anh còn được biết đến là một trong những người tiên phong tìm kiếm hướng đi mới, đưa múa rối tiếp cận những không gian sáng tạo hiện đại hơn, qua đó góp phần khẳng định giá trị nghệ thuật cũng như tinh thần đổi mới không ngừng của loại hình sân khấu đặc sắc này.

Nguyễn Thế Long được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2016 và được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam năm 2021.

Thông tin từ Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long được xác định mất lúc 1h15 ngày 11/5, hưởng dương 49 tuổi. Tang lễ của anh sẽ diễn ra từ 13h30 đến 15h45 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội).
Lễ an táng được cử hành hồi 9h30 ngày 13/5 tại nghĩa trang Kỳ Bá, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên (xưa là phương Kỳ Bá, TP Thái Bình).

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/pho-giam-doc-nha-hat-mua-roi-viet-nam-dot-tu-tai-phong-lam-viec-la-nguoi-the-nao-trong-mat-cac-dong-nghiep-d1425906.html

  • Từ khóa