"Ma xó" bất ngờ chiếm lĩnh phòng vé Việt, trong khi nhiều phim Việt khác đang gặp khó khăn trong cuộc đua thu hút khán giả.
"Ma xó" bất ngờ dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt
Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, tính đến trưa 4/6, bộ phim kinh dị Ma xó đã vươn lên vị trí số 1 tại phòng vé Việt Nam với doanh thu khoảng 2,2 tỷ đồng trong ngày, bán gần 30.000 vé qua hơn 2.600 suất chiếu. Thành tích này giúp tác phẩm bỏ xa nhiều đối thủ đang có mặt tại rạp, trong đó Doraemon Movie 45 xếp thứ hai với khoảng 835 triệu đồng doanh thu cùng thời điểm.
Kết quả trên được xem là bất ngờ khi thị trường điện ảnh Việt thời gian qua gần như nằm trong tay các bom tấn ngoại. Đặc biệt, Doraemon Movie 45 liên tục giữ ngôi đầu phòng vé kể từ khi ra mắt và hiện đã vượt mốc 166 tỷ đồng doanh thu sau hơn hai tuần công chiếu.

Lê Khánh và Tín Nguyễn trong Ma xó. Ảnh: NSX
Lấy cảm hứng từ hình tượng ma xó trong văn hóa dân gian Nam Bộ, Ma xó không chỉ khai thác yếu tố kinh dị mà còn lồng ghép những câu chuyện về gia đình, luật nhân quả và sự lựa chọn của con người trước nghịch cảnh. Tác phẩm do đạo diễn Phan Bá Hỷ thực hiện, từng thu về hơn 3,1 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm, cho thấy sức hút đáng kể trước ngày phát hành chính thức.
Sự khởi đầu thuận lợi của Ma xó tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của dòng phim kinh dị mang màu sắc dân gian đối với khán giả Việt. Trong những năm gần đây, nhiều tác phẩm cùng thể loại đã ghi nhận doanh thu khả quan nhờ khai thác các chất liệu văn hóa bản địa quen thuộc, đồng thời đáp ứng nhu cầu giải trí của nhóm khán giả trẻ.
Trước ngày công chiếu chính thức, bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các suất chiếu đầu tiên. Khán giả đánh giá cao phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, không khí đậm chất dân gian cùng cách tiếp cận đề tài kinh dị theo hướng giàu cảm xúc. Bên cạnh yếu tố tâm linh, tác phẩm còn tập trung khắc họa số phận và những bi kịch của các nhân vật.

Tín Nguyễn và Alvin Lu. Ảnh: NSX
Là một trong những khách mời tham dự suất chiếu sớm, diễn viên Đồng Ánh Quỳnh cho biết cô nhiều lần giật mình trước những tình huống kinh dị được cài cắm xuyên suốt bộ phim. Tuy nhiên, điều khiến nữ diễn viên ấn tượng hơn cả là phần thể hiện của dàn diễn viên.
"Tôi thực sự bất ngờ với Lê Khánh. Chị mang đến một hình ảnh rất khác, vừa bí ẩn vừa khó đoán trong từng lần xuất hiện. Bên cạnh đó, Tín Nguyễn cũng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong diễn xuất. Những chuyển biến tâm lý của nhân vật được thể hiện thuyết phục, giúp tôi tin vào hành trình mà nhân vật trải qua", Đồng Ánh Quỳnh chia sẻ.
Trong khi đó, diễn viên Gia Bảo cho biết anh đặc biệt ấn tượng với màn hóa thân của Lê Khánh. Theo Gia Bảo, khán giả vốn quen thuộc với hình ảnh nữ diễn viên mang đến tiếng cười và nguồn năng lượng tích cực, vì vậy vai diễn lần này cho thấy một màu sắc hoàn toàn khác, bí ẩn và nhiều ám ảnh hơn.
Nam diễn viên cũng dành lời khen cho Tín Nguyễn và Avin Lu khi cả hai có màn thể hiện giàu cảm xúc, góp phần tạo nên chiều sâu cho câu chuyện và giúp khán giả đồng cảm với số phận các nhân vật.
Trái ngược với sức hút của Ma xó, nhiều phim Việt khác đang tiếp tục nỗ lục trong cuộc đua phòng vé. Ốc mượn hồn đã thu về khoảng 120 triệu đồng trong ngày 4/6 dù vẫn duy trì gần 1.000 suất chiếu. Trong khi đó, Một thời ta đã yêu gần như đi đến cuối hành trình tại rạp sau ba tuần phát hành. Bộ phim chỉ bán được 5 vé trong ngày, nâng tổng doanh thu lên khoảng 2 tỷ đồng – con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng.
Ma xó chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 5/6, đồng thời có các suất chiếu sớm trong ngày 4/6. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Lê Khánh, Avin Lu, Tín Nguyễn, Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu... Tác phẩm do đạo diễn Phan Bá Hỷ thực hiện, được sản xuất bởi 856 Pictures và CJ HK Entertainment. Ngay trong ngày đầu mở bán vé sớm, bộ phim đã vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé Việt Nam.
Theo danviet.vn