Lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Tôn vinh những ước mơ đẹp, khơi nguồn khát vọng tương lai

Thứ 6, 17.07.2026 | 17:16:28
207 lượt xem

Sáng nay (17/7), tại Hà Nội, trong không khí ấm áp, xúc động và giàu ý nghĩa, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026, khép lại mùa giải đầu tiên sau hơn ba tháng phát động.

"Ngày mai trong mắt em" viết tiếp những ước mơ và khát vọng

Sáng nay (17/7) tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026, khép lại mùa giải đầu tiên sau hơn ba tháng phát động.

Lễ trao giải diễn ra trong không khí ấm áp, lắng đọng và giàu ý nghĩa, lan tỏa những giá trị nhân văn từ hàng chục nghìn bài dự thi trên khắp mọi miền đất nước, thể hiện ước mơ, khát vọng của các em học sinh được cất lên qua từng tác phẩm.

Sau 3 tháng phát động, Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" đã nhận được hơn 48.000 bài dự thi từ học sinh, sinh viên trên cả nước. Không chỉ tạo nên một mùa giải có sức lan tỏa sâu rộng, cuộc thi còn trở thành diễn đàn giàu ý nghĩa, nơi những câu chuyện về tình yêu gia đình, nghị lực sống và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ được cất lên, lắng nghe và sẻ chia.

Các vị đại biểu, khách quý, Hội đồng Giám khảo, tác giả tham dự cuộc thi đến dự Lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026. Ảnh Phạm Hưng.

Đến tham dự Lễ trao giải có đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ; đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan báo chí; các đối tác, doanh nghiệp...

Đặc biệt có sự hiện diện của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh; các em học sinh, sinh viên, những tác giả của Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tham quan không gian trưng bày các bài viết của các tác giả. Ảnh Phạm Hưng.

Trước giờ diễn ra lễ trao giải gần 2 tiếng, nhiều tác giả là học sinh, sinh viên cùng đại diện các nhà trường đã có mặt từ sớm, háo hức chờ đón khoảnh khắc những tác phẩm xuất sắc được xướng tên.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ: "48.000 bài viết là 48.000 tâm hồn, 48.000 ước mơ, 48.000 góc nhìn về “ngày mai”.

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ, điều khiến ông và nhiều người có mặt tại buổi Lễ trao giải tự hào nhất, đó là thành công vượt bậc của Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo Dân Việt/Nông thôn Ngày nay phát động.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, cuộc thi đã nhận được hơn 48.000 bài dự thi. Đây là con số cao gấp hàng chục lần so với dự kiến ban đầu.

"48.000 bài viết là 48.000 tâm hồn, 48.000 ước mơ, 48.000 góc nhìn về “ngày mai”. Con số ấn tượng là minh chứng rõ nét cho sự hưởng ứng tích cực, sâu rộng của bạn đọc cả nước. Điều đó cho thấy Báo Dân Việt/Nông thôn Ngày nay đã thực sự kiến tạo được một sân chơi bổ ích, lành mạnh, khơi dậy và chắp cánh cho trí tưởng tượng, cho khát vọng của các em thanh thiếu niên", đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" lan tỏa những giá trị tích cực. Ảnh Phạm Hưng.

Theo đồng chí Lương Quốc Đoàn, điều đáng quý hơn cả những con số chính là sự lan tỏa của cuộc thi. Cuộc thi “Ngày mai trong mắt em” đã không chỉ dừng lại ở các đô thị lớn. Cuộc thi đã “vượt núi, băng rừng”, đến được với các địa phương có nhiều vùng sâu, vùng xa như Lạng Sơn, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Nghệ An…

Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của rất nhiều học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số như dân tộc Hà Nhì, Tày, Mông, Gia Rai, Chăm, Khmer, Khơ Mú. Các em chính là con em nông dân.

Các em lớn lên ở nông thôn, cùng với cha mẹ “cày sâu cuốc bẫm” trên cánh đồng quê hương. Các em hơn ai hết hiểu được nỗi vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” của cha mẹ. Các em gắn bó và yêu quý những cánh đồng, yêu từng hạt thóc, củ khoai.

Em Giàng Thị Dâu - tác giả đoạt giải bên bài viết dự thi của mình.

"Đọc những mơ ước mộc mạc mà cháy bỏng khát vọng của các em, tôi thực sự xúc động. Bởi tôi thấy được hình bóng của một thế hệ nông dân mới đang lớn lên từng ngày. Đó chính là các em, những người sẽ viết tiếp câu chuyện của nông thôn Việt Nam trong tương lai", ông Lương Quốc Đoàn bày tỏ.

Lan tỏa những giá trị đẹp từ hàng chục nghìn câu chuyện chân thực

Để bảo đảm tính khách quan và chất lượng chuyên môn, Hội đồng Giám khảo cuộc thi do nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, làm Chủ tịch. Các thành viên gồm nhà văn Đỗ Bích Thúy; nhà giáo Nguyễn Tú Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Pascal; Nghệ sỹ ưu tú Chí Trung và nhà báo Hà Tùng Long -Báo điện tử Dân Việt.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi chia sẻ, điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với ban giám khảo cuộc thi không chỉ ở số lượng bài dự thi kỷ lục mà là sự chân thành trong từng trang viết.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi chia sẻ, điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với ban giám khảo cuộc thi không chỉ ở số lượng bài dự thi kỷ lục mà là sự chân thành trong từng trang viết. Có những bài viết còn vụng về về câu chữ, trình bày chưa thẳng lối ngay hàng… nhưng lại khiến người đọc lặng đi bởi sự chân thật trong cảm xúc.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt - Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" tặng hoa cảm ơn Hội đồng giám khảo.

“Có những bài viết không kể về những điều lớn lao, những khát vọng hào nhoáng mà chỉ là câu chuyện bình dị về một bữa cơm gia đình, về người mẹ tảo tần, người cha lặng lẽ, về một người thầy cô đã thay đổi cuộc đời các em, hay về những lần vấp ngã để học cách đứng lên. Chính những điều bình dị ấy đã làm nên giá trị lan tỏa của cuộc thi, chạm sâu vào cảm xúc của người đọc.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu, ông Vũ Đình Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ SAVA META đại diện Ban tổ chức trao giải 5 nhân vật tiêu biểu.

Qua hàng chục nghìn bài viết, chúng tôi nhận thấy một thế hệ trẻ giàu lòng biết ơn, biết yêu thương, giàu nghị lực và đặc biệt luôn nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai. Dù mỗi em có xuất phát điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm gặp gỡ của các em là khát vọng được học tập, được cống hiến, được trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, nhà báo Hồ Quang Lợi nói.

Đông đảo các học sinh, sinh viên và khách mời ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Cũng theo nhà báo Hồ Quang Lợi, trong quá trình chấm giải, Hội đồng Giám khảo đã có nhiều cuộc trao đổi kỹ lưỡng, thậm chí có những tác phẩm khiến các thành viên tranh luận rất lâu. Bởi giữa hàng chục nghìn bài viết, có rất nhiều tác phẩm xứng đáng được ghi nhận và được trao giải thưởng. Cuối cùng, những tác phẩm được lựa chọn không chỉ đáp ứng yêu cầu cao nhất về nội dung và hình thức mà còn phải mang trong mình sức lay động, sự chân thực và giá trị lan tỏa đối với cộng đồng.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Tổng Giám đốc cty TNHH máy trợ thính và thiết bị thính học Cát Tường và ông Đặng Trường Giang, Đại diện Tổng Công ty Lọc Hóa dầu Việt Nam trao 20 Giải Chuyên đề.

“Một điều rất đáng mừng là nhiều bài viết sau khi được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt đã nhận được hàng trăm nghìn lượt đọc và hàng nghìn lượt chia sẻ. Điều đó cho thấy những câu chuyện của các em không chỉ dừng lại trong khuôn khổ một cuộc thi mà đã thực sự chạm tới trái tim của cộng đồng. Các em đã giúp người lớn hiểu hơn về thế giới nội tâm của tuổi trẻ; đồng thời nhắc chúng ta rằng, điều các em cần không chỉ là sự dạy dỗ, mà còn là sự lắng nghe, đồng hành và tin tưởng.

Có lẽ, thành công lớn nhất của cuộc thi không nằm ở những giải thưởng được trao hôm nay mà ở việc chúng ta đã tạo ra một không gian để tiếng nói của người trẻ được cất lên bằng chính trải nghiệm và cảm xúc của mình. Mỗi bài viết, dù có đạt giải hay không… đều là một hạt giống của niềm tin, của lòng nhân ái và của khát vọng hướng tới tương lai”, nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.

Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" - nơi nuôi dưỡng những ước mơ và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư AGROUP (AGroup Holding) chia sẻ, rất ấn tượng khi cuộc thi "Ngày mai trong mắt em" lan tỏa mạnh mẽ và khẳng định rằng các em học sinh, sinh viên luôn có khát vọng được chia sẻ những ước mơ, suy nghĩ và trách nhiệm của mình đối với tương lai.

“Theo tôi, giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng bài dự thi, mà ở việc tạo ra một không gian để thế hệ trẻ được cất lên tiếng nói, nuôi dưỡng những ước mơ và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Mỗi bài viết đều là một câu chuyện chân thực, chứa đựng niềm tin, sự sáng tạo và khát vọng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhiều câu chuyện xúc động tại Lễ trao giải lay động trái tim mọi người.

Với vai trò là nhà tài trợ chính, AGROUP rất vinh dự được đồng hành cùng một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như vậy. Chúng tôi luôn tin rằng, phát triển bền vững không chỉ là xây dựng những công trình chất lượng, mà còn là góp phần bồi dưỡng tri thức, nuôi dưỡng khát vọng và tạo cơ hội để thế hệ trẻ phát huy tiềm năng của mình. Đó cũng chính là một phần trong trách nhiệm xã hội mà AGROUP luôn theo đuổi. Chúng tôi hy vọng rằng từ cuộc thi này sẽ có thêm nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, nhiều ước mơ được chắp cánh và nhiều giá trị tốt đẹp được lan tỏa, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ tự tin, sáng tạo và sẵn sàng kiến tạo tương lai của đất nước”, ông Thắng mong muốn.

Ông Thắng chia sẻ thêm, đối với AGROUP, việc đồng hành cùng "Ngày mai trong mắt em" không chỉ là tài trợ cho một cuộc thi, mà là đồng hành với một hành trình nuôi dưỡng những giá trị tích cực cho thế hệ trẻ. Ông Thắng tin rằng, mỗi ước mơ được lắng nghe, mỗi câu chuyện được chia sẻ và mỗi suy nghĩ tích cực được lan tỏa đều có thể trở thành động lực để tạo nên những thay đổi tốt đẹp cho xã hội.

“Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển dự án, chúng tôi không chỉ kiến tạo những công trình, mà còn mong muốn góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng. Sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi những công trình, những Dự án được xây dựng bởi một thế hệ trẻ giàu tri thức, giàu khát vọng và có tinh thần cống hiến. Chính vì vậy, chúng tôi lựa chọn đồng hành với chương trình bằng tất cả sự trân trọng và trách nhiệm. Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục là một diễn đàn giàu cảm hứng, nơi các em có thể tự tin bày tỏ suy nghĩ, chia sẻ những ước mơ và lan tỏa những câu chuyện đẹp về nghị lực, lòng nhân ái và tinh thần vượt khó.

Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn cuộc thi sẽ tiếp cận ngày càng nhiều học sinh, sinh viên trên cả nước, để những giá trị tích cực không chỉ dừng lại ở các bài dự thi mà còn được chuyển hóa thành những hành động thiết thực trong học tập, cuộc sống và đóng góp cho cộng đồng. Đó cũng là cách chúng ta cùng nhau đầu tư cho tương lai – bằng niềm tin vào thế hệ trẻ và bằng những cơ hội để các em phát triển toàn diện”, ông Thắng mong muốn.

đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Nhất cho em Đinh Bình Dương.

Chia sẻ tại buổi Lễ trao giải, em Đinh Bình Dương (ở Phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ) – tác giả bài viết: “Cậu bé độc lạ Bình Dương” vẽ cuộc đời, tô màu cho ngày mai” chia sẻ, khi nghe tin bài viết của mình đoạt giải Nhất đã xem đi xem lại đúng tên mình không. Cho đến hôm nay, ngồi trên xe lăn đứng trên bục nhận giải Dương mới thực sự tin đó là sự thật.

Sau cuộc thi viết này, Dương chia sẻ, đã gửi tặng Ban tổ chức bức tranh mang tên “Hướng dương trên vách đá” với ý nghĩa dù nơi hiểm hóc nhất hay nơi tối nhất vẫn le lói một ánh sáng hi vọng, luôn luôn tích cực trong cuộc sống…

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi và PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương tặng các tác giả đoạt giải Ba.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan báo chí; các đối tác, doanh nghiệp... chụp ảnh cùng các tác giả.

Từ hơn 48.000 bài dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn đăng tải hơn 450 tác phẩm trên Báo điện tử Dân Việt và chọn 100 tác phẩm xuất sắc vào vòng Chung khảo. Do số lượng và chất lượng tác phẩm dự thi vượt xa ngoài dự kiến, Ban Tổ chức đã hai lần điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, nâng tổng giá trị giải thưởng lên gần 350 triệu đồng.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 5 giải dành cho nhân vật tiêu biểu và 20 giải Chuyên đề. Bên cạnh 41 tác phẩm đoạt giải, Ban Tổ chức quyết định tặng phần thưởng cho 65 tác giả khác có bài dự thi xuất sắc, mỗi phần thưởng trị giá 1 triệu đồng.

Các tác phẩm đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt được chi trả nhuận bút theo quy định của tòa soạn. Lễ trao giải không chỉ là dịp tôn vinh những tác giả và tác phẩm xuất sắc, mà còn ghi nhận sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng những ước mơ, khích lệ nghị lực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong thế hệ trẻ.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/le-trao-giai-cuoc-thi-viet-ngay-mai-trong-mat-em-ton-vinh-nhung-uoc-mo-dep-khoi-nguon-khat-vong-tuong-lai-d1444016.html

  • Từ khóa