Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em": Học sinh, sinh viên đang ước mơ gì trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc?

Thứ 2, 20.07.2026 | 16:12:47
404 lượt xem

Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" là nơi học sinh, sinh viên kể những câu chuyện trưởng thành và là diễn đàn để thế hệ trẻ bày tỏ ước mơ, trách nhiệm và khát vọng cống hiến góp phần vào hành trình đưa đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Mỗi ước mơ đều là một viên gạch xây dựng tương lai

Ngay từ khi Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em do Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn ngày nay phát động, hàng chục nghìn học sinh, sinh viên trên cả nước đã gửi gắm vào từng trang viết những ước mơ, hoài bão và góc nhìn về tương lai. Với nhiều em, đây không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình trưởng thành mà còn là cơ hội bày tỏ khát vọng được góp sức xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Em Nông Hà Anh (bên phải) đang là học sinh lớp 9, Trường THCS Đông Kinh (Lạng Sơn). Ảnh: NVCC

Em Nông Hà Anh, học sinh lớp 9, Trường THCS Đông Kinh (Lạng Sơn), cho biết ngay khi nhà trường phát động Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em", học sinh trong lớp và toàn trường đều hưởng ứng rất tích cực.

"Bạn nào cũng hào hứng và bắt đầu suy nghĩ về ý tưởng cho bức thư của mình. Có bạn viết về ước mơ trong tương lai, có bạn chia sẻ mong muốn được cống hiến cho xã hội. Nhiều bạn chuẩn bị bài từ rất sớm, viết nhiều bản nháp trước khi hoàn thiện", Hà Anh chia sẻ.

Để hoàn thành bài dự thi, nữ sinh dành khoảng ba ngày đầu tư cả về thời gian, ý tưởng và cảm xúc. Bên cạnh việc tham khảo cách thể hiện của một số bài viết khác, em vẫn cố gắng lồng ghép những suy nghĩ, góc nhìn và trải nghiệm của bản thân để bài viết mang dấu ấn riêng.

Theo Hà Anh, chủ đề "Ngày mai trong mắt em" là một câu hỏi gợi mở, khuyến khích học sinh, sinh viên hình dung về tương lai và mạnh dạn bày tỏ những mong muốn của mình đối với đất nước, xã hội. "Đây là một chủ đề rất hay, giúp em thể hiện suy nghĩ cá nhân và nói lên những điều mình ấp ủ về ngày mai", em nói.

Chia sẻ về vai trò của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hà Anh cho rằng các bạn trẻ cần nỗ lực học tập, trau dồi ngoại ngữ và kỹ năng để có thể hội nhập quốc tế, từ đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Trước mắt, mục tiêu của Hà Anh là thi đỗ vào lớp chuyên Địa. Để hiện thực hóa mục tiêu này, em đang tích cực học thêm, tự học ở nhà và tìm kiếm thêm tài liệu trên internet để nâng cao kiến thức.

Theo nữ sinh, mỗi bạn trẻ đều có những ước mơ của riêng mình. "Có người mang ước mơ lớn, có người bắt đầu từ những ước mơ nhỏ. Điều quan trọng là ai cũng có một mục tiêu để phấn đấu và từng bước biến ước mơ ấy thành hiện thực", Hà Anh bày tỏ.

Học sinh Trường THCS Thanh Xuân Trung, Hà Nội tại lễ trao giải. Ảnh: Tào Nga

Em Nguyễn Thanh Thảo, học sinh Lớp 9A9, Trường THCS Thanh Xuân Trung, Hà Nội, tin rằng, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đang mở ra rất nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ.

"Trách nhiệm của chúng em là học tập bằng tất cả sự say mê, rèn luyện bằng tất cả ý chí và nuôi dưỡng những ước mơ đủ lớn để cống hiến. Chúng em mong muốn dùng trí tuệ, sức trẻ, lòng yêu nước và tinh thần đổi mới sáng tạo để viết tiếp những thành tựu của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Em tin rằng, mỗi ước mơ được vun đắp từ hôm nay sẽ là một viên gạch nhỏ góp phần dựng xây tương lai của đất nước", Thanh Thảo cho biết.

Lan tỏa tinh thần vượt khó, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến

Không chỉ viết về ước mơ của bản thân, nhiều tác giả đoạt giải còn lựa chọn kể lại hành trình vượt qua khó khăn, những bài học trưởng thành và niềm tin vào tương lai. Mỗi câu chuyện mang một màu sắc riêng nhưng đều hướng đến việc lan tỏa tinh thần sống tích cực, khơi dậy ý chí vươn lên và truyền cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phúc Thế (áo đen, ở giữa) nhận giải "Bài viết truyền cảm hứng". Ảnh: BTC

Em Nguyễn Phúc Thế, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV), chủ nhân Giải "Bài viết truyền cảm hứng" của Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em", cho biết em cảm thấy rất hồi hộp, biết ơn và hạnh phúc khi bài viết của mình được Ban Tổ chức ghi nhận.

Theo Phúc Thế, khi quyết định tham gia cuộc thi, điều đầu tiên em nghĩ đến là nhìn lại chính mình. "Em bắt đầu từ những cảm xúc sâu bên trong, nhìn lại chặng đường đã đi qua, những trải nghiệm, những câu chuyện và hoạt động đã giúp em trưởng thành. Em viết lại tất cả bằng những cảm xúc chân thật nhất của mình", Phúc Thế chia sẻ.

Nam sinh đánh giá cuộc thi là một sân chơi ý nghĩa, giúp học sinh, sinh viên có cơ hội lắng nghe chính mình, mạnh dạn bày tỏ những ước mơ, hoài bão và trách nhiệm đối với cộng đồng. Theo em, mỗi bạn trẻ đều có một "ngày mai" để hướng tới, và khi dám viết ra những khát vọng của mình, các bạn cũng đang tự tạo động lực để biến những ước mơ ấy thành hiện thực.

"Em nghĩ cuộc thi không chỉ giúp các bạn nhìn rõ mình muốn trở thành ai trong tương lai mà còn khơi dậy khát vọng cống hiến, để thế hệ trẻ tự tin đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Nguyễn Phúc Thế bày tỏ.

Em Nguyễn Ngọc Khương, sinh viên chuyên ngành Văn hóa phát triển, Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trả lời phỏng vấn. Ảnh: Hồng Liên

Em Nguyễn Ngọc Khương, sinh viên chuyên ngành Văn hóa phát triển, Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chủ nhân Giải Bài dự thi truyền cảm hứng của Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em", cho rằng mỗi tác phẩm dự thi đều mang một câu chuyện riêng, nhưng đều có điểm chung là lan tỏa tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên và niềm tin vào tương lai.

"Theo em, tất cả các tác phẩm được trưng bày tại đây đều rất chỉn chu và chứa đựng nhiều cảm xúc. Mỗi bài viết đều có thể truyền cảm hứng về hành trình vượt qua khó khăn, để mọi người tin rằng ngày mai luôn tốt đẹp hơn hôm nay", Khương chia sẻ.

Nói về bài dự thi của mình, nam sinh cho biết tác phẩm là câu chuyện về chính hành trình trưởng thành với những lần vấp ngã, những khó khăn xen lẫn niềm vui và lòng biết ơn. "Em muốn truyền đi thông điệp rằng dù cuộc sống có nhiều thử thách đến đâu thì chỉ cần không ngừng cố gắng, dám vượt qua và luôn tin vào ngày mai, mỗi người đều có thể viết nên câu chuyện đẹp của riêng mình", Khương nói.

Đối với Khương, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận mà còn là dấu mốc tiếp thêm sự tự tin trên hành trình phía trước. Em có cảm giác câu chuyện của mình đã được lắng nghe. Em tin không chỉ bài viết của em mà tất cả các tác phẩm tham dự cuộc thi đều sẽ giúp nhiều người có thêm động lực để vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Chia sẻ về vai trò của ước mơ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Khương cho rằng khi đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), những ước mơ của người trẻ càng có ý nghĩa quan trọng.

"Ước mơ chính là động lực để các bạn trẻ xác định mục tiêu, không ngừng học tập và phấn đấu. Dù là ước mơ lớn hay nhỏ thì đó đều là những ước mơ đẹp, thôi thúc mỗi người vươn tới thành công và đóng góp cho đất nước", nam sinh bày tỏ.

Là sinh viên chuyên ngành Văn hóa phát triển, Khương cho biết bản thân đang chuẩn bị hành trang cho tương lai bằng việc trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, xây dựng nhân cách và chủ động tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để có thể đóng góp tích cực trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Nếu cuộc thi tiếp tục được tổ chức trong những năm tới, Khương cho biết sẽ sẵn sàng tham gia. Thay vì kể câu chuyện của chính mình, em mong muốn tìm kiếm những nhân vật truyền cảm hứng để viết về hành trình vượt khó, khát vọng vươn lên của họ, qua đó lan tỏa nhiều hơn những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/cuoc-thi-viet-ngay-mai-trong-mat-em-hoc-sinh-sinh-vien-dang-uoc-mo-gi-trong-ky-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc-d1444740.html

  • Từ khóa