Sáng 9/8, vợ chồng ông Tường cùng người thân, bạn bè của chị T.T.P. có mặt sớm tại cầu cảng Trạm kiểm soát Biên phòng Công trình 15 trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), nóng lòng chờ tàu đưa con gái vào bờ sau khi chị được cứu sống giữa biển.
Người cha tuyệt vọng ở Mũi Nghê rồi bật khóc khi biết con gái được tàu Hải quân cứu sống
Kể lại những giờ phút kinh hoàng, ông Tường cho biết, sáng 8/8, khi đang đi làm, ông bất ngờ được người dân trong xóm chạy đến báo tin con gái cùng nhóm bạn bị sóng cuốn mất tích tại Mũi Nghê.
Vợ ông lúc này đang làm việc tại một xưởng may. Nhận tin dữ, bà sốc đến ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện. Ông Tường lập tức chạy ra Đà Nẵng, lên bán đảo Sơn Trà tìm cách tiếp cận khu vực con gái gặp nạn.
Sau khi được lực lượng chức năng đưa xuống Mũi Nghê, nhìn hiện trường, người cha gần như tuyệt vọng.

Cảm xúc của ông Tường khi nghe tin con mình được cứu sống.
“Nhìn hiện trường nơi con gặp nạn, tôi nghĩ chẳng còn cơ hội nào nữa. Sóng đập, biển mênh mông như vậy thì sống sao được!”, ông Tường run run kể.
Trong nhiều giờ chờ đợi, ông chỉ mong lực lượng chức năng hoặc tàu cá tìm thấy con gái để đưa về. Khi thời gian trôi qua, hy vọng ngày càng mong manh. Bất ngờ khoảng 14h ngày 8/8, lực lượng biên phòng báo tin tàu Hải quân 629 vừa tìm thấy và cứu sống con gái ông.
“Lúc đầu tôi cũng không tin. Trong đầu còn nghĩ nếu có cứu được thì chắc con cũng mất rồi. Nhưng khi được xem ảnh con được cứu sống, tôi gần như đứng tim, không tin đó là sự thật. Cảm xúc lúc đó không sao diễn tả được”, ông Tường nhớ lại.
Khoảng 16h cùng ngày, ông được kết nối điện thoại nói chuyện với con gái. Nghe giọng con, người cha mới thực sự thở phào.
Theo lời kể của gia đình, trong thời gian lênh đênh giữa biển, chị P. đã cố gắng tự cứu mình và may mắn vớ được một chiếc phao tự chế. Nhờ chiếc phao này, chị duy trì được sự sống cho đến khi được tàu Hải quân phát hiện, tiếp cận và đưa lên tàu.

Khoảng 14h, chị T.T.P. được tàu Hải quân 629 phát hiện, cứu sống sau nhiều giờ lênh đênh trên biển. Ảnh: Vùng 3 Hải quân
“Lúc đó tôi chỉ biết cảm ơn trời đất, tổ tiên đã cứu vớt con gái. May mắn tàu Hải quân đến kịp thời. Với gia đình tôi, đó thực sự như một phép màu”, ông Tường xúc động nói.
“Tôi không mong gì hơn, chỉ mong các tàu tìm thấy hai cháu còn lại trong thời gian sớm nhất để các cháu về với gia đình. Làm cha mẹ, không ai chịu nổi cảnh này cả”, ông Tường nghẹn ngào.
Trước đó, khoảng 6h ngày 8/8, nhóm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, để chụp ảnh. Ba người gồm T.T.P., M.T.P. và T.T.A.D. (đều 24 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa.
Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến khoảng 8h, anh T. được một tàu cá cứu sống. Khoảng 14h, chị T.T.P. được tàu Hải quân 629 phát hiện, cứu sống sau nhiều giờ lênh đênh trên biển.
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích.
Theo danviet.vn