Hơn 3 thập kỷ sưu tầm xe cổ, ông Huỳnh Minh Hiệp (54 tuổi, ở TP.HCM) sở hữu hơn 10 chiếc xe cổ "độc nhất vô nhị", trong đó có những xe từng xuất hiện trong các bộ phim lịch sử. Ngoài ra, ông còn sưu tầm hàng nghìn hiện vật gắn với Sài thành, xem đó như những “báu vật” cần được lưu giữ.
Chật vật hành trình đi tìm xe cổ
Ông Hiệp bắt đầu sưu tầm xe cổ từ năm 1993. Trong quá trình này, Motobécane Pony sản xuất năm 1936 và Motobécane AB1 sản xuất năm 1938 là hai chiếc xe khiến ông mất nhiều công sức nhất để có được. Đây cũng là hai chiếc xe cổ nhất ông đang giữ.
Theo ông, chiếc Motobécane Pony từng thuộc quyền sở hữu của Khâm sứ Tòa Thánh Đông Dương. Sau khi hết nhiệm kỳ tại Việt Nam, người này về nước và nhượng lại xe cho Đức cha Ngô Đình Thục, Tổng giám mục giáo phận Huế.

Ông Huỳnh Minh Hiệp trong không gian quán cà phê Lúa với nhiều xe cổ và hiện vật gắn với Sài Gòn xưa. Quán cà phê như một bảo tàng thu nhỏ. Ảnh: Nhật Hà
Hai xe sau đó qua tay nhiều nhà sưu tập, được đưa lên Đà Lạt rồi đi nhiều nơi trước khi về Vĩnh Long. Khoảng 10 năm trước, ông Hiệp nghe tin hai chiếc xe đang nằm trong bộ sưu tập của một người ở tỉnh này.
Ông tìm đến nhiều lần, có thời điểm phải xuống Vĩnh Long 4-5 lần để thuyết phục chủ nhân nhượng lại.
“Khó khăn lắm. Tại vì hai chiếc xe đó nhà sưu tập cũng thích. Thường người ta thích thì người ta mới sưu tầm nên họ ít nhượng lại lắm”, ông kể.

Một du khách trò chuyện cùng ông Hiệp bên chiếc “xe vua” từ thập niên 1960. Chiếc xe thường được ông sử dụng trong chương trình “Nụ Cười Đêm Trăng”, tổ chức hằng năm cho khoảng 800 trẻ em tại các mái ấm ở TP.HCM. Ảnh: Nhật Hà
Để sở hữu hai chiếc xe, ông phải bỏ ra số tiền lớn. Về sau, một nhà sưu tập khác ngỏ ý muốn mua lại bằng mọi giá nhưng ông Hiệp không bán.
“Bây giờ, mình có cầm một đống tiền và muốn kiếm một chiếc xe mang giá trị lịch sử của một nhân vật lịch sử nào đó thì cũng không bao giờ có được. Những đồ vật này phải có duyên mới có thể sở hữu”, ông Hiệp nói.
Trong bộ sưu tập, ông cũng tìm những mẫu xe ít người chơi nhưng gắn với lịch sử Sài Gòn, như Cady của Pháp ra đời năm 1965. Xe có động cơ nhỏ, chỉ 49 cc nên người Sài Gòn hay nói: “Chạy xe Cady là vừa ca vừa đi”. Bên cạnh đó là những mẫu xe Suzuki của Nhật, vốn không phổ biến như Vespa hay Mobylette.

Motobécane AB1 sản xuất năm 1938 là một trong hai chiếc xe khiến ông Hiệp mất nhiều công sức nhất để có được. Ảnh: NVCC
Chiếc PC, mẫu xe tay ga đầu tiên của hãng Honda, động cơ 49 cc, từng được sử dụng cho nữ nên không được nhiều người sưu tầm ưa chuộng. Tuy vậy, ông Hiệp vẫn quyết tâm tìm vì cho rằng đây là mẫu xe mang dấu ấn Sài Gòn xưa.
Một chiếc PC khác được nghệ sĩ Cao Trung trao lại cho ông Hiệp. Ông Trung sử dụng xe từ năm 1972, khi còn chơi trong ban nhạc The Spider. Sau năm 1975, ban nhạc đổi tên thành Trùng Dương. Chiếc xe theo ông nhiều năm đi biểu diễn, rồi được vợ và các con sử dụng. Khi lớn tuổi, ông Trung trao lại xe cho ông Hiệp vì muốn kỷ niệm được lưu giữ.
“Giao cho người khác thì không biết sau này họ cũng bán hoặc bỏ đi. Cho nên là anh ấy giao lại chiếc xe cho tôi để kỷ niệm luôn còn hiện hữu”, ông Hiệp tâm sự.
Chiếc PC sau đó được ông đưa vào bộ phim Chớp Bóng của đạo diễn Võ Nghiêm Minh.
Ông cho biết, những xe của thập niên 1940, 1950 có thể sử dụng cho bối cảnh Đông Dương; còn xe của những năm 1960, 1970 phù hợp với bối cảnh Sài Gòn.

Ông Hiệp và nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh trong phân cảnh phim. Ảnh: NVCC
Trong phim Like, Tình Yêu - Thời Trang - Khăn Rằn của đạo diễn Đỗ Thành An, chiếc Motobécane Pony 63 cc năm 1936 được diễn viên Dương Cẩm Lynh sử dụng. Ông Hiệp vào vai Trưởng phòng Thời trang.
Phim Chị Mười Ba của đạo diễn Thu Trang cũng sử dụng chiếc xe Hủ Tíu Tàu của ông Hiệp. Trong Chớp Bóng, chiếc Motobécane AB1 được nam chính chạy; chiếc PC và Suzuki M30 được hai nữ chính sử dụng. Ông Hiệp vào vai Nhà phát hành phim.
Quỷ Nhập Tràng 2 ra mắt tháng 3 vừa qua có hai chiếc xe lôi của ông Hiệp tham gia. Ông vào vai Chú Tư, ở đợ. Phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng.
Xe của ông cũng được sử dụng trong Y Vân The Lost Sounds Of Saigon của đạo diễn Mỹ gốc Việt Khoa Hà, dự tính công chiếu tại Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Trong phim điện ảnh Mật mã Đông Dương, đạo diễn Trần Ka My chọn một số đạo cụ của ông Hiệp cho bối cảnh phim, trong đó có những chiếc xe cho cảnh đường phố Sài Gòn thập niên 60.
Ngoài ra, những chiếc xe của ông Hiệp còn tham gia nhiều MV ca nhạc, quảng cáo và chương trình thời trang. Đến nay, ông cho biết đã hỗ trợ hơn 30 phim điện ảnh và truyền hình.
Hàng nghìn món đồ gợi nhớ Sài Gòn xưa
Từ xe cổ, bộ sưu tập của ông Hiệp mở rộng sang nhiều món đồ khác gắn với Sài Gòn. Ông sưu tầm báo chí, poster phim, bìa nhạc trước năm 1975, tiền cổ và nhiều vật dụng từng được người dân sử dụng.
“Tôi dành tình yêu lớn cho Sài Gòn, và khao khát lưu giữ nét đẹp của thời gian, nên những gì của Sài Gòn xưa tôi đều muốn sưu tập, không phân biệt đồ vật có giá trị cao hay thấp”, ông nói.

Hình ảnh cô ba Sài Gòn được in trên hộp Savon, tem thư và poster - đây là những đồ vật gợi nhớ ký ức Sài Gòn mà ông Hiệp sưu tầm và giữ hàng vài chục năm. Ảnh: NVCC
Một trong những món đồ ông Hiệp giới thiệu với PV Dân Việt là hộp xà bông Savon Cô Ba sản xuất năm 1920. Trên hộp in hình Cô Ba Thiệu, con gái thầy Thông Chánh, quê Trà Vinh, người từng đạt danh hiệu hoa hậu năm 1865. Gia Định Báo cũng ra đời năm 1865. Ông Hiệp hiện còn lưu giữ một số ấn bản của tờ báo này.
Riêng hộp xà bông Savon Cô Ba, ông đã giữ hàng chục năm. Theo ông, món đồ này được ngài Phillippe Chaplain, Chủ tịch Liên đoàn Di sản Quốc gia Pháp, tặng hôm khai trương Tiệm Cà phê Lúa Sài Gòn năm 2018.

Hộp dầu Cù Là hiệu Mac Phsu. Ảnh: NVCC
Ông còn giữ một hộp dầu cù là hiệu Mac Phsu của Miến Điện, ra đời năm 1930. Gần một thế kỷ trôi qua, mùi dầu vẫn còn thơm. Đây là nhãn hiệu rất nổi tiếng, được người dân Sài Gòn sử dụng lúc trái gió trở trời.

Bộ sưu tầm tiền cổ có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm - được ông Hiệp trưng bày tại quán cà phê. Ảnh: Nhật Hà
Ngoài những món đồ trên, ông Hiệp còn sưu tầm tiền cổ từ thời Đinh, Lý, Trần, Lê đến Nguyễn. Một số đồng tiền có tuổi đời hàng trăm năm, có loại khoảng 2.000 năm.
Những năm công tác tại Trung tâm UNESCO Nghiên cứu, Bảo tồn Cổ vật Việt Nam, ông Hiệp có dịp đi nhiều tỉnh, gặp các nhà sưu tập và nhà nghiên cứu. Mỗi lần như vậy, ông đều hỏi xem họ có báo chí, poster phim, bìa nhạc hay những món đồ nào liên quan đến Sài Gòn không.
Với ông Hiệp, có những món đồ phải đi tìm nhiều lần, có món phải chờ nhiều năm, cũng có món dù muốn đến đâu vẫn chẳng thể sở hữu, khiến ông ngậm ngùi nuối tiếc.

Ông Hiệp tự hào vì còn lưu giữ tờ Gia Định Báo - tờ báo tiếng Việt đầu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ ra mắt ngày 15/4/1865. Ảnh: NVCC
Từ năm 2005 đến nay, ông Hiệp nhận được 5 Kỷ lục Việt Nam, 2 Kỷ lục Người Việt Toàn cầu cùng hàng trăm bằng khen, giấy khen cho quá trình gìn giữ và bảo tồn di sản. Năm 2020, ông có tên trong cuốn sách Chân dung 100 nhân vật vì sự nghiệp phát triển Asian.
“Hơn ba thập kỷ đi qua, tôi nâng niu từng cổ vật bằng cả trái tim và nhiệt huyết của mình, mà chưa bán đi bất kỳ món nào. Tuy nhiên, tôi cũng từng tặng hiện vật cho các bảo tàng, bởi tôi quan niệm, cổ vật càng nhiều người biết tới, thì càng thêm ý nghĩa”, ông Hiệp bộc bạch.
Theo danviet.vn