Câu chuyện về cuộc gặp đầu tiên với NGND Nguyễn Trọng Vĩnh cùng “mối duyên” đặc biệt giữa cô Nguyễn Thúy Yến, cô Nguyễn Minh Thúy và con gái cô Yến được chia sẻ đầy xúc động.
Từ một giáo viên Toán của ngôi trường nổi tiếng - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định cũ, nay là Ninh Bình), cô Nguyễn Thúy Yến đã quyết định lựa chọn gắn bó với Trường Nguyễn Siêu từ những ngày đầu thành lập đến lúc về hưu năm 2018 với 28 năm. 35 năm sau, cô vẫn nhớ như in cảm giác thân thuộc trong lần đầu gặp NGND Nguyễn Trọng Vĩnh và câu chuyện xúc động được viết lên chương trình kỷ niệm chặng đường xây dựng và phát triển Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu được tổ chức sáng 11/9.
Khi đó, nhiều người khuyên cô Yến nên lựa chọn một trường công lập để công việc ổn định, an toàn hơn. Tuy nhiên, cô lại có quyết định riêng của mình. Lý do của lựa chọn ấy, theo cô, bắt đầu từ một cuộc gặp mà đến nay, sau hàng chục năm, cô vẫn không thể quên.

Cô Nguyễn Thúy Yến (thứ 6, từ trái qua) cùng những giáo viên thế hệ đầu tiên trở về trường thăm lại NGND Nguyễn Trọng Vĩnh. Ảnh: NSS
“Đến với trường, cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là một cái duyên. Có duyên thì mới gặp được nhau và có duyên mới có thể đi cùng nhau một chặng đường mấy chục năm”, cô Yến chia sẻ.
Cô nhớ ngày đầu tiên, năm 1992, chồng đưa cô đến gặp Nhà sáng lập trường Nguyễn Trọng Vĩnh tại ngôi trường khi đó chỉ có vài gian nhà cấp bốn ở khu vực cổng Trường Thành Công. “Không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp thầy, tôi đã cảm thấy rất ấm áp, rất thân thuộc. Tôi cảm thấy thầy như cha mình chứ không phải một người lãnh đạo”, cô kể.
Dù cơ sở vật chất khi ấy còn đơn sơ, cô Yến lại có cảm giác mình muốn được đứng lớp, muốn được làm việc tại nơi này. Và rồi, lựa chọn ấy trở thành hành trình kéo dài nhiều thập kỷ.
Trong ký ức của cô Yến, Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh không chỉ là người đứng đầu nhà trường mà còn là một người thân trong gia đình. Khi bố cô bị ốm ở Nam Định, vợ chồng thầy đã về thăm. Khi con cô phải cấp cứu tại tầng 7 Bệnh viện Nhi, cô vẫn nhớ hình ảnh Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh một mình lên tận nơi để thăm cháu.
“Thực sự, những điều đó chỉ có những tấm lòng nhân hậu và những người thân mới có thể dành cho mình”, cô Yến xúc động nói.
Cũng bởi vậy, dù từng có nhiều cơ hội để đến những nơi khác làm việc, cô vẫn lựa chọn ở lại trường. “Đối với tôi, đây như gia đình, như một gia đình thứ hai. Ông không đơn thuần chỉ là một người lãnh đạo mà đối với tôi, ông như một người cha, người chú”, cô chia sẻ.

Nhiều câu chuyện xúc động được chia sẻ sau 35 năm. Ảnh: NSS
Cô Yến nói rằng mỗi khi nhìn thấy NGND Nguyễn Trọng Vĩnh khỏe mạnh, trái tim cô rất vui, còn nếu nghe tin ông đau ốm, cô cảm thấy nhói lòng. “Đó không còn là tình cảm của một giáo viên với người lãnh đạo mà là tình cảm của những người thân, của người thân ruột thịt”, cô nói.
Câu chuyện xúc động này còn được nhân lên khi cô Nguyễn Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu, bật mí cô Thúy khi xưa là học trò của cô Yến và sau này khi cô Thúy trở thành giáo viên, con của cô Yến lại trở thành học trò của cô Thúy.
Ở tuổi 94, những tình cảm mà các thế hệ giáo viên dành cho trường là điều NGND Nguyễn Trọng Vĩnh luôn ghi nhớ.
“Tôi không bao giờ quên ngày đó. Tôi vô cùng biết ơn những thầy cô giáo đến với trường ngày đầu tiên và trở thành cô giáo của con gái tôi”, NGND Nguyễn Trọng Vĩnh nhớ lại.
NGND Nguyễn Trọng Vĩnh chia sẻ thêm: "Khi cô Yến về Nguyễn Siêu, nhiều người khuyên cô chọn trường công cho an toàn nhưng cô Yến suy nghĩ rằng: “Đã là nghề giáo thì ở đâu được dạy, được làm chuyên môn nghiêm túc, được học sinh và phụ huynh tin tưởng là tôi yên tâm làm nghề". Cô gắn bó 26 năm, chỉ vì một chữ “Tình”. Khi cháu Thắng và cháu Minh (con cô Yến - PV) lớn lên vào học ở trường từ lớp 1 đến lớp 12 nhà trường đã dạy dỗ các cháu trở thành những học sinh giỏi. Đặc biệt, Nguyễn Quốc Nhật Minh được nhận giải thưởng quốc tế Obama".

NGND Nguyễn Trọng Vĩnh vui mừng trong ngày thành lập trường. Ảnh: NSS

Năm 1989, sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh ấp ủ giấc mơ xây trường, mở lớp. Năm 1991, trường Phổ thông dân lập cấp 2 và cấp 3 Nguyễn Siêu ra đời. Năm 1993, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu cũng tiếp bước thành lập, tạo nên hệ thống Nguyễn Siêu từ lớp đến lớp 12.
Năm 2014 trở đi, Trường Nguyễn Siêu trở thành trường Chất lượng cao đầu tiên theo Luật Thủ đô (2014), gia nhập hệ thống các trường song ngữ quốc tế Cambridge (2014), trường học điển hình của Microsoft (2014), trung tâm khảo thí Cambridge mới tốt nhất (2015-2016), được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba…
Đón mừng cột mốc 35 năm thành lập trường, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như Lễ mừng sinh nhật trường và đặc biệt ra mắt hồi ký "Ý chí và Con đường" của NGND Nguyễn Trọng Vĩnh.
Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động khác như thành lập các câu lạc bộ học sinh của năm học 2026-2027; Sự xuất hiện của Flamy - robot lễ tân ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Ra mắt MV Rap "Nếp Nguyễn Siêu" do học sinh Tuấn Khanh biểu diễn, với sự tham gia của tập thể giáo viên, học sinh...
Theo danviet.vn