Tại lễ khai mạc Hội hoa xuân, lãnh đạo xã Đông Thạnh (TPHCM) khẳng định quyết tâm phấn đấu, đưa xã nhà trở thành Phường trước năm 2030.
Trong không khí hân hoan của những ngày giáp Tết, tối 12-2, UBND xã Đông Thạnh (TPHCM) đã chính thức khai mạc Hội hoa xuân xã Đông Thạnh 2026 tại Công viên Thới Tứ.
Ngay sau khai mạc, bà Trần Thị Minh Tâm cùng cháu trai hào hứng tạo dáng chụp ảnh check- in cùng những tiểu cảnh tại hội hoa. Đây cũng là lần đầu tiên bà Tâm được tham quan hội hoa xuân hoành tráng.
"Tôi lớn tuổi rồi, không thể vào trung tâm để ngắm đường hoa Nguyễn Huệ như các bạn trẻ. Muốn du xuân phải đi rất xa. Những năm trước, ngày Tết tôi thường đi chùa Hoằng Pháp và loanh quanh gần nhà, ít khi nào vui chơi ngắm cảnh được như năm nay" - bà Tâm cười tươi cho biết.

Bà Minh Tâm và cháu trai chụp ảnh tại Hội hoa xuân xã Đông Thạnh

Trong ngày đầu tiên khai mạc, hội hoa xuân thu hút rất đông gia đình có trẻ nhỏ đến tham quan và chụp ảnh


Hội hoa xuân được tổ chức tại Công viên Thới Tứ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương đến du xuân
Tương tự, chị Minh Tuyết cũng rất hào hứng khi "check in", trong đó chị ấn tượng nhất là 2 linh vật ngựa oai hùng đặt ở cổng ra vào.
"Trên mạng xã hội mấy hôm nay, ai cũng đăng bài khoe về linh vật của địa phương. Nhìn thấy linh vật của xã mình quá đẹp, tôi cũng tranh thủ khoe khắp nơi. Mọi người còn hỏi xin địa chỉ để đến chụp ảnh" - chị Tuyết tự hào nói.

Linh vật ngựa của xã Đông Thạnh nhận "mưa" lời khen từ khách tham quan

Ông Nguyễn Lê Trọng Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, khẳng định quyết tâm phấn đấu, đưa xã nhà trở thành phường trước năm 2030.


Người dân hào hứng chụp lại khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng trong lễ khai mạc
Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/xa-co-dan-so-dong-thu-10-ca-nuoc-ron-rang-khai-mac-hoi-hoa-xuan-196260212235118439.htm