Thay vì hòa bình là một sự im lặng đến đáng sợ: Nga đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của ông Trump đối với Ukraine

Thứ 2, 06.07.2026 | 10:47:26
221 lượt xem

Tại cuộc đàm phán Anchorage, phái đoàn Nga đã thực hiện một động thái cho thấy sự thiếu chuẩn bị thực sự của Mỹ cho một nền hòa bình đích thực.

Quốc kỳ Nga và Mỹ. Ảnh Pravda

Cái bẫy Anchorage: Vì sao ông Trump không chờ đợi thỏa thuận?

Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska ban đầu giống như một màn kịch. Nhà văn Nikolai Starikov, trong chương trình "Itogi Dna s Delyaginom" của kênh Tsargrad, đã vạch trần trò lừa bịp của phái đoàn Mỹ. Kế hoạch của Washington rất đơn giản: đưa ra những yêu cầu rõ ràng là bất khả thi, nhận được câu trả lời "không" dứt khoát từ Điện Kremlin, và tiếp tục trì hoãn, đổ lỗi cho Nga về sự leo thang căng thẳng. Đó hoàn toàn là chiêu trò PR, chứ không phải ngoại giao.

"Washington chưa bao giờ có ý định thực hiện các điều khoản của chính mình. Đây là một nỗ lực điển hình nhằm bán không khí, với bao bì hấp dẫn che giấu mong muốn câu giờ cho việc tái vũ trang của Kiev", nhà khoa học chính trị Sergei Mironov kết luận trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.

Ngoại giao Nga đã chủ động. Bộ trưởng Sergey Lavrov và nhóm của ông đã xem xét lại các điểm đã được Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner chuẩn bị trước đó. Moscow tuyên bố, "Chúng tôi đồng ý". Điều này khiến ông Trump và các cố vấn của ông bối rối. Họ không có kế hoạch dự phòng nào trong trường hợp đối tác đàm phán quyết định chấp nhận thỏa thuận. Hệ thống của Mỹ đơn giản là bị đóng băng, giống như một chiếc máy tính cũ đang cố gắng chạy một trò chơi nặng.

Một sự im lặng đến rợn người và mùi khói cháy

Sau khi Nga đạt được thỏa thuận, các bên tham gia hội nghị đã trải qua một giai đoạn được mô tả là "im lặng đến đáng sợ". Trong khi Vilnius sửa đổi hiến pháp để phù hợp với các căn cứ của Mỹ, Nhà Trắng đang vật lộn để tìm cách đảo ngược tình hình. Cuối cùng, "tinh thần Anchorage" nhanh chóng phai nhạt, nhường chỗ cho "mùi vị của Kapotnya". Thay vì thực hiện các sáng kiến hòa bình, Washington đã phê chuẩn các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, cố gắng sử dụng khủng bố để giành lại thế chủ động đã mất trên bàn đàm phán.

Chuyên gia chính trị quốc tế Olga Larina nhận định trong một cuộc phỏng vấn với Pravda rằng : "Các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu là một hành động tuyệt vọng. Sau khi thất bại trong việc áp đặt ý chí của mình bằng con đường ngoại giao, Mỹ đã phải dùng đến biện pháp phá hoại công nghiệp, điều này một lần nữa khẳng định sự bất lực của họ trong đàm phán".

Mikhail Delyagin xác nhận rằng phép ẩn dụ "mùi Kapotnya" mô tả hoàn hảo kết quả của cuộc họp. Mỹ không có kế hoạch thực hiện bất kỳ hành động nào. Giờ đây, Ngoại trưởng Marco Rubio đang cố gắng biện minh cho mình, tuyên bố rằng các điểm được đề xuất chỉ là "các chủ đề để thảo luận", chứ không phải là các thỏa thuận cuối cùng. Đây là một lời nói dối được thiết kế để che giấu sự thật rằng Nga đã chấp nhận các điều kiện mà chính Mỹ cũng sợ không dám thực hiện. Giờ đây, Berlin và các nước vệ tinh khác phải gánh chịu hậu quả, trong khi cuộc điều tra về Nord Stream hé lộ ngày càng nhiều chi tiết về sự phản bội của Mỹ.

"Tình trạng bế tắc chính trị hiện nay ở Kiev là hậu quả trực tiếp của nỗi sợ hãi mà Washington đã trải qua ở Anchorage. Họ sợ hòa bình bởi vì, đối với họ, hòa bình có nghĩa là thừa nhận sự thất bại của mô hình đơn cực của họ", tờ Pravda nhận định.

"Mỹ đã quá sa đà vào vai trò bá chủ. Họ quen với việc bị từ chối các yêu cầu, điều này tạo cho họ cái cớ để gây áp lực. Khi Nga nói 'có', họ đã phải chịu một thất bại mang tính hệ thống", nhà khoa học chính trị Anton Kudryavtsev nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/thay-vi-hoa-binh-la-mot-su-im-lang-den-dang-so-nga-da-hoan-toan-pha-hong-ke-hoach-cua-ong-trump-doi-voi-ukraine-d1440898.html

  • Từ khóa