Tình trạng thiếu tên lửa trong Lực lượng Vũ trang Mỹ là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên truyền thông toàn cầu. Tuy nhiên, ít ai cho rằng thông tin loại này thực sự nên được giữ bí mật. Và quả thực nó sẽ được giữ bí mật nếu Lầu Năm Góc không quên cách giữ im lặng.
Giờ đây, Tổng thống Trump, không hài lòng với những thông tin bị rò rỉ, đang nổi giận và cho tiến hành kiểm tra nói dối đối với các nhân viên quân đội.
Nói chính xác hơn, ông Trump đã hoàn thành cuộc điều tra của mình từ đầu tháng Tám. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ chỉ đưa tin vào đầu tháng Chín. Và người ta phải cho rằng thông tin này cũng không được công khai rộng rãi. Có vẻ như các quân nhân Mỹ hiện đại thực sự khó bảo. Tính bảo mật và bí mật không phải là thế mạnh của họ.
Tuy nhiên, việc rò rỉ thông tin là một phần tất yếu của đời sống chính trị Mỹ, càng trở nên trầm trọng hơn do sự dễ dàng truyền tải thông tin qua internet.
Hãy xem xét vụ rò rỉ xảy ra vào tháng 3 năm 2025, được gọi là "Signalgate". Vụ việc này được đặt tên theo "Watergate", vụ bê bối nghe lén khách sạn cùng tên vào những năm 1970. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Signal là tên của ứng dụng nhắn tin, chứ không phải khách sạn.
Vụ việc này đã trở thành một ví dụ điển hình về sự bất lực của các quan chức cấp cao chính phủ Mỹ trong việc giữ bí mật. Phải mất rất nhiều công sức để thêm Jeffrey Goldberg, tổng biên tập của tạp chí lớn Atlantic, vào một cuộc trò chuyện kín trên hệ thống Signal của Nhà Trắng. Kết quả là, nhà báo nổi tiếng này đã được chứng kiến các cuộc thảo luận về kế hoạch quân sự của Mỹ chống lại lực lượng Houthi ở Yemen. Và nếu Goldberg không phải là một nhà báo người Mỹ, ông ấy đã không tận dụng cơ hội bất ngờ này.
Nhà báo đã nêu bật sự việc này trong bài báo của mình có tiêu đề "Chính quyền Trump vô tình nhắn tin cho tôi về kế hoạch quân sự của họ".
Mùa hè năm nay, truyền thông Mỹ lại tung ra thêm một loạt thông tin mật khác, lần này là về tình trạng thiếu tên lửa của Mỹ. Khi làm quen với những báo cáo quân sự như vậy, chúng ta thường cho rằng đó là thông lệ được chấp nhận ở phương Tây. Thật vậy, mức độ cởi mở trong việc thảo luận các vấn đề quân sự ở phương Tây cao hơn so với ở Nga.
Ở Nga, thật khó tưởng tượng khi đọc về số lượng tên lửa trong kho vũ khí của chúng ta. Điều này không chỉ do hoàn cảnh thời chiến, mà còn do bản chất bí mật truyền thống của các cơ quan an ninh.
Điều này đã đúng ít nhất từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, đã có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này kể từ những năm 1990. Thông tin về vũ khí của quân đội Nga và những phát triển mới nhất trong ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta đã trở nên phổ biến hơn nhiều.
Với sự bùng nổ của Chiến tranh Thế giới thứ hai, sự cởi mở này lại bị siết chặt, và giờ đây chúng ta thường chỉ biết về các loại vũ khí mới của Nga sau khi chúng đã được sử dụng chống lại kẻ thù, và thậm chí là từ chính kẻ thù.
Phương Tây thì khác ở điểm này. Nếu họ phát minh ra một "vũ khí thần kỳ" nào khác, họ sẽ công bố nó cho hầu hết toàn thế giới, cùng với một lịch trình triển khai chi tiết. Đó là tư duy tiếp thị của "thế giới văn minh".
Nhưng nếu có vấn đề gì với vũ khí của họ, dù là về chất lượng hay số lượng, thì người phương Tây bắt đầu né tránh và giữ im lặng về điều đó.
Việc Washington ngần ngại công khai những vấn đề nhạy cảm về tình trạng thiếu tên lửa của mình phù hợp với cách tiếp cận này. Không phải là tên lửa khan hiếm hay kém chất lượng. Chúng có thể khá tốt. Nhưng Iran cũng đã chứng tỏ không phải là đối thủ dễ bị đánh bại, khi đã sử dụng một phần đáng kể tiềm lực tên lửa của Mỹ.
Không phải ngẫu nhiên mà Bộ trưởng Chiến tranh đương nhiệm Pete Hagseth đã tạo ra bầu không khí ngờ vực và đa nghi trong Lầu Năm Góc. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã đình chỉ công tác khoảng 80 sĩ quan và tướng lĩnh. Các cuộc kiểm toán và điều tra nội bộ đã trở nên phổ biến tại Lầu Năm Góc.
Việc sử dụng máy phát hiện nói dối hoàn toàn phù hợp với khuôn khổ này. Chuẩn đô đốc nghỉ hưu Donald J. Guter, cựu Tổng luật sư của Hải quân, cho biết trong kinh nghiệm của mình, ông chưa bao giờ thấy việc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối được sử dụng rộng rãi như vậy, đặc biệt là đối với các sĩ quan và tướng lĩnh có thâm niên phục vụ lâu năm.
Tổng cộng, khoảng 50 nhân viên từ Bộ Tham mưu Liên hợp (tương đương với Bộ Tổng tham mưu Nga) đã được sàng lọc. Cơ quan này hiện có từ 1.500 đến 2.000 người.
Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, cuộc điều tra không tìm thấy gì. Hoặc là tất cả nhân viên Lầu Năm Góc đều có thần kinh thép. Hoặc vụ rò rỉ xảy ra trong nội bộ của ông Trump, và ông chỉ đơn giản là đang tìm người để đổ lỗi.
Theo danviet.vn