Tối 2/9, không khí tại phố núi Lạng Sơn như bùng nổ khi hàng nghìn người dân và du khách nườm nượp đổ về Không gian văn hóa trên đường Hùng Vương. Sự xuất hiện lần đầu tiên của Đoàn Kỵ binh và Đoàn Quân nhạc thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã mang đến những màn trình diễn vô cùng tráng lệ, ấn tượng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.
Ngay từ chiều sớm, khu vực sân khấu trung tâm thuộc Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn đã không còn một chỗ trống.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh (bên phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn (bên trái) đã có những phần quà, cám ơn Đoàn Kỵ binh và Đoàn Quân nhạc. Ảnh: Hoàng Tính
Hàng nghìn người dân từ các ngả đường nô nức kéo về chờ đón chuỗi sự kiện đặc sắc chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức.

Ông Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tặng quà, cám ơn Đoàn Kỵ binh và Đoàn Quân nhạc. Ảnh: Hoàng Tính
Điểm nhấn thu hút sự chú ý mạnh mẽ nhất chính là màn trình diễn của Đoàn Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Đây là lần đầu tiên nhân dân xứ Lạng được trực tiếp chứng kiến những "chiến mã" dũng mãnh sải bước ngay giữa lòng trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

Đây là lần đầu tiên Đoàn Quân nhạc và Đoàn Kỵ binh tới biểu diễn tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính
Không gian phố núi Lạng Sơn như rung chuyển bởi những giai điệu hào hùng phát ra từ Đoàn Quân nhạc - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Những âm hưởng trang trọng, cuộn trào khí thế của các bản hùng ca cách mạng đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong lòng mỗi người dân theo dõi.

Đoàn Quân nhạc với màn trình diễn đặc sắc. Ảnh: Hoàng Tính
Trong tiếng reo hò thán phục của đông đảo khán giả, các chiến sĩ Công an cùng dàn kỵ binh tinh nhuệ đã thực hiện hàng loạt kỹ thuật điều khiển phức tạp, từ màn diễu binh, diễu hành trang nghiêm cho đến các kỹ thuật điều khiển ngựa phi nước đại, vượt qua vật cản, kết hợp sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ đều được thực hiện vô cùng chuẩn xác, mãn nhãn.

Những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn của Đoàn Kỵ binh. Ảnh: Hoàng Tính
Bên cạnh các phần biểu diễn uy nghiêm của lực lượng vũ trang, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể thao sôi động cũng góp phần tạo nên một không gian lễ hội rực rỡ sắc màu.

Ngoài Đoàn Kỵ binh - Đoàn Quân nhạc Đêm Tết Độc lập ở xứ Lạng còn có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo bà con. Ảnh: Hoàng Tính
Sức hút của đêm hội không chỉ lan tỏa tới người dân địa phương mà còn kéo theo du khách từ nhiều địa phương ở xa, chị Nguyễn Thị Oanh ở xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn hào hứng chia sẻ: “Mấy hôm nay thấy báo chí và mạng xã hội đưa tin về chương trình ngày 2/9 rất đặc biệt. Ngay từ chiều, gia đình tôi đã chủ động di chuyển gần 70km tới đây. Được tận mắt chứng kiến các tiết mục hoành tráng thế này, quả thực chuyến đi vô cùng xứng đáng”.

Hàng nghìn người dân và du khách tới xem buổi biểu diễn tại đường Hùng Vương. Ảnh: Hoàng Tính
Không chỉ những người ở xa đến, ngay cả những người dân địa phương cũng không khỏi bồi hồi khi lần đầu được chứng kiến. Chị Hoàng Thị Mai ở phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Tối nay là buổi thứ ba tôi đưa các cháu ra khu vực này. Hai tối trước là buổi tập luyện, còn hôm nay mới là đêm biểu diễn chính thức. Tất cả các tiết mục từ quân nhạc, kỵ binh cho đến văn nghệ đều rất hay và hấp dẫn. Đây thực sự là một kỳ Tết Độc lập vô cùng ấn tượng và đáng nhớ đối với gia đình tôi”.
Đêm diễu hành đã khép lại trong niềm hân hoan, để lại ấn tượng khó phai về một kỳ nghỉ lễ Tết Độc lập 2/9 rực rỡ và đầy tự hào tại vùng đất biên cương Tổ quốc.
Theo danviet.vn