ĐT Việt Nam đang đứng trước một viễn cảnh rất mới: Hàng công được nâng cấp bằng ba họng pháo nhập tịch gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Sau Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Hoàng Hên, việc Geovane Magno chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên gọi Nguyễn Tài Lộc mở ra thêm một lựa chọn chất lượng cho HLV Kim Sang-sik. Đó không chỉ là câu chuyện bổ sung nhân sự. Đó là một bước ngoặt về cách ĐT Việt Nam có thể tiếp cận trận đấu.
Cơ hội nào cho Nguyễn Đình Bắc ở ĐT Việt Nam trước xu thế nhập tịch?
Nguyễn Tài Lộc không phải mẫu tiền đạo chỉ chờ bóng trong vòng cấm. Điểm mạnh của anh nằm ở sự đa năng: có thể đá trung phong, hộ công, lệch biên, lùi xuống kết nối và tự xoay xở trong không gian hẹp. Với chiều cao khoảng 1m88, thể hình tốt, khả năng tranh chấp và không chiến ổn, Nguyễn Tài Lộc đem đến cho ĐT Việt Nam một kiểu tấn công khác: trực diện hơn, giàu va chạm hơn và có thêm lợi thế không chiến khi bóng được đưa vào từ hai biên, bởi các chuyên gia tạt cánh như Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh hay Trường Tiến Anh.
Nếu đặt cạnh Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, hàng công ĐT Việt Nam có thể trở thành một tổ hợp rất đáng chờ đợi. Nguyễn Xuân Son là mẫu trung phong có sức sát thương cao trong vòng cấm. Đỗ Hoàng Hên giàu kỹ thuật, sáng tạo và có khả năng tạo đột biến. Nguyễn Tài Lộc lại mang đến sự linh hoạt, thể hình và khả năng tiếp cận cầu môn theo nhiều cách. Nói gọn lại: ĐT Việt Nam có thể sở hữu một hàng công “full công”, đủ sức gây áp lực lớn hơn lên các hàng thủ Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể sử dụng bộ ba nhập tịch Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên - Nguyễn Tài Lộc ở đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam.
Nhưng bóng đá không chỉ là chuyện xếp những cầu thủ hay nhất vào sân. Câu hỏi khó nhất lúc này là: Nguyễn Đình Bắc sẽ đá ở đâu?
Đây là câu hỏi không hề nhỏ, bởi Nguyễn Đình Bắc đang có phong độ rất cao. Tiền đạo sinh năm 2004 đã ghi 10 bàn trong 6 trận liên tiếp ở V.League, một hiệu suất bùng nổ, đưa anh vào nhóm những chân sút hàng đầu giải đấu. Với một cầu thủ nội trẻ như Nguyễn Đình Bắc, đó là sự khẳng định mạnh mẽ: anh không còn là tiềm năng, mà đang trở thành một mũi công thực sự có sức nặng.
Tuy nhiên, ở cấp độ đội tuyển, phong độ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ. Nguyễn Đình Bắc có tốc độ, sự tự tin, khả năng bứt phá và cảm giác ghi bàn đang lên rất nhanh. Nhưng nếu so với Nguyễn Tài Lộc, anh có thể bất lợi ở thể hình, khả năng làm tường, không chiến và độ đa dạng trong cách xử lý trước khung thành. Nếu HLV Kim Sang-sik ưu tiên một hàng công gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc, nguy cơ Nguyễn Đình Bắc phải bắt đầu từ ghế dự bị sẽ rất cao.
Vấn đề còn phức tạp hơn nếu muốn đưa cả Nguyễn Đình Bắc vào đội hình chính. Khi ấy, HLV Kim Sang-sik có thể phải hy sinh một vị trí ở tuyến giữa. Mà tuyến giữa của ĐT Việt Nam hiện vẫn cần bộ não và trái tim như Hoàng Đức và Quang Hải. Một người đem đến khả năng điều tiết, giữ nhịp, thoát pressing; một người tạo đột biến bằng nhãn quan, kỹ thuật và những đường chuyền có tính sát thương. Bớt đi một trong hai người, ĐT Việt Nam có thể mạnh hơn ở phía trên, nhưng lại mất đi sự cân bằng ở trung tâm.

Nguyễn Đình Bắc đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây. Ảnh: CLB CAHN.
Đó là cơn đau đầu chiến thuật. Nhưng với HLV Kim Sang-sik, đó cũng là cơn đau đầu dễ chịu. Bởi một đội tuyển mạnh không thể chỉ có 11 cái tên mặc định. Một đội tuyển mạnh phải có cạnh tranh, có chiều sâu, có nhiều phương án cho từng kiểu đối thủ.
Nguyễn Đình Bắc không nhất thiết phải thua cuộc trong cuộc cạnh tranh này. Anh có thể là quân bài đá chính ở những trận cần tốc độ và sự bùng nổ. Anh cũng có thể là phương án tạo khác biệt từ ghế dự bị, khi đối thủ xuống sức và khoảng trống mở ra nhiều hơn. Điều quan trọng là Nguyễn Đình Bắc phải tiếp tục ghi bàn, tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục buộc HLV trưởng không thể làm ngơ.
ĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn mà suất đá chính không còn thuộc về tên tuổi, cảm xúc hay thói quen. Ai đạt phong độ cao hơn, ai phù hợp hơn với kế hoạch trận đấu, người đó sẽ được chọn. Và nếu cuộc cạnh tranh giữa Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Đình Bắc đủ khốc liệt, người hưởng lợi lớn nhất chính là ĐT Việt Nam.
Theo danviet.vn