Một số CĐV châu Á đã bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến U17 Việt Nam phải nhận thất bại 0-3 trước U17 Australia tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026.
CĐV châu Á tiếc nuối khi U17 Việt Nam bị loại
Ở màn đọ sức tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn phải nhận thất bại -0-3 trước U17 Australia. Oliver O'Carroll (41'), Georgio Hassarati (60') và Akeem Gerald (75') là những người dứt điểm tung lưới thủ thành Lý Xuân Hòa.
Với chiến thắng này, U17 Australia giành quyền vào chơi ở vòng bán kết giải U17 châu Á 2026. Đối thủ tiếp theo của đội bóng xứ sở chuột túi là U17 Trung Quốc.

U17 Việt Nam (áo đỏ) chính thức bị loại. Ảnh: AFC.
Chứng kiến thất bại của U17 Việt Nam, các fan hâm mộ bóng đá châu Á đã bày tỏ sự tiếc nuối khi thầy trò HLV Cristiano Roland bị U17 Australia loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu Á.
Trên mạng xã hội X, tài khoản Suwito Pradojo bình luận: “Thật tiếc cho U17 Việt Nam. Tỷ số 0-3 không phản ánh đúng hoàn toàn thế trận, đặc biệt là trong hiệp một khi Việt Nam có tới 2 cơ hội rõ rệt. Dù sao, các bạn cũng đã đại diện cho Đông Nam Á chiến đấu rất kiên cường rồi”.
"Tôi đã hy vọng vào một phép màu như trận thắng U17 UAE, nhưng lần này U17 Australia đã thi đấu tốt. Thật tiếc khi hành trình đẹp đẽ của U17 Việt Nam phải dừng lại ở đây. Các cầu thủ trẻ đã khóc, nhìn mà thương quá” - Chanthaphone viết.
Người dùng có tên Wanchai Phitiwat nhận định: “Thật tiếc vì nếu U17 Việt Nam tận dụng tốt cơ hội ở đầu trận để dẫn trước, thế trận có lẽ đã khác. U17 Australia tận dụng thể hình quá tốt trong các tình huống cố định”.
"Bóng đá trẻ luôn nghiệt ngã như vậy. Chỉ một vài khoảnh khắc mất tập trung là phải trả giá. Nhưng nhìn cách U17 Việt Nam chơi bóng ở giải năm nay, tương lai của các bạn chắc chắn sẽ rất sáng sủa” - Mohd Faiz.
Park Min-woo chia sẻ: “Thật đáng tiếc khi Đông Nam Á không có đại diện nào lọt vào bán kết. U17 Việt Nam có lối đá rất kỹ thuật và ban bật đẹp mắt, nhưng hôm nay bất lợi về thể hình trước các cầu thủ U17 Australia quá lớn. Một bài học kinh nghiệm quý giá."
"Tôi rất thích lối chơi của U17 Việt Nam từ vòng bảng, đặc biệt là tinh thần của họ. Thật tiếc khi họ phải dừng bước ở tứ kết. Nếu may mắn hơn trong các pha dứt điểm, họ đã có thể ghi bàn” - Ali Al-Hamad bình luận.
Yousef Al-Enezi nhận định: "Đội bóng đã đánh bại chúng tôi ở vòng bảng rốt cuộc cũng không thể đi tiếp. Khá tiếc nuối cho U17 Việt Nam. Họ có những cá nhân đột biến nhưng U17 Australia hôm nay đã chơi một trận đấu quá kỷ luật và thực dụng”.
"Thật buồn khi thấy U17 Việt Nam bị loại. Họ là một trong những đội bóng xem giải trí và giàu cảm xúc nhất giải đấu năm nay. Thất bại 0-3 này hơi nặng nề so với những gì họ đã cống hiến trên sân” - Sanjay Hegde viết.
Theo danviet.vn
https://danviet.vn/cdv-chau-a-that-buon-khi-thay-u17-viet-nam-bi-loai-d1427260.html