Tây Ban Nha đã không cho ĐT Pháp “chơi bóng” như thế nào?

Thứ 4, 15.07.2026 | 14:06:33
265 lượt xem

Tây Ban Nha đã bóp nghẹt hoàn toàn ĐT Pháp ngay giữa lòng bang Texas vào rạng sáng thứ Tư (giờ Việt Nam), giành chiến thắng thuyết phục 2-0 nhờ các pha lập công của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở chung kết World Cup kể từ khi đăng quang vào năm 2010.

Tây Ban Nha bóp nghẹt ĐT Pháp

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Tây Ban Nha đã quấn chặt lấy đối thủ như một con trăn khổng lồ, siết dần vòng vây bằng những đợt pressing liên tục cùng khả năng kiểm soát bóng vượt trội, cho đến khi hàng công từng được xem là đáng sợ nhất giải đấu của ĐT Pháp hoàn toàn mất đi sức sống.

Nhà vô địch châu Âu giờ chỉ còn cách cú đúp danh hiệu lớn nhất của bóng đá thế giới đúng một trận thắng. Đối thủ của họ sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina tại Atlanta, diễn ra vào thứ Tư, để tranh tấm vé vào chung kết ngày Chủ nhật.

Các pha làm bàn của Tây Ban Nha đến một cách rất bài bản. Ảnh: AP.

Với một quốc gia từng phải chờ đợi hàng thế hệ mới lần đầu vô địch World Cup, việc đăng quang lần thứ hai sau 16 năm sẽ mở ra một kỷ nguyên vàng mới của bóng đá Tây Ban Nha, được xây dựng quanh tài năng trẻ Lamine Yamal và một tập thể vừa lạnh lùng trước khung thành, vừa xuất sắc trong khả năng kiểm soát bóng.

Bầu không khí tại sân AT&T ở Arlington trở nên sôi động ngay trước giờ bóng lăn khi MC nổi tiếng Bruce Buffer, với chất giọng đầy uy lực quen thuộc, giới thiệu hai đội bước ra sân, tạo nên màn khởi đầu xứng đáng cho một cuộc đại chiến được chờ đợi.

Thế nhưng, trận cầu tưởng chừng cân tài cân sức nhanh chóng trở thành màn trình diễn một chiều. Tây Ban Nha không chỉ làm chủ nhịp độ trận đấu mà còn hoàn toàn kiểm soát trái bóng, buộc ĐT Pháp phải liên tục chạy theo trong vô vọng.

Hàng công lợi hại của Pháp hoàn toàn bị vô hiệu hóa

Pháp bước vào trận đấu với hàng công được đánh giá là nguy hiểm nhất bóng đá thế giới thời điểm này, nhưng điều đó gần như không tạo ra khác biệt.

Tây Ban Nha độc chiếm quyền kiểm soát bóng, khóa chặt mọi khoảng trống và tước đi điều quan trọng nhất đối với các chân sút của Les Bleus: quyền được cầm bóng.

Đáng kinh ngạc là ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Tây Ban Nha vận hành chẳng khác nào một CLB đã gắn bó nhiều năm. Các cầu thủ di chuyển và phối hợp như có thần giao cách cảm, trong khi ĐT Pháp gần như chỉ còn biết đứng nhìn. Suốt cả trận, Les Bleus chỉ tung ra được 2 cú sút trúng đích.

Phút 22, Tây Ban Nha khai thông thế bế tắc. Marc Cucurella treo bóng sâu vào vòng cấm, Lucas Digne khống chế bằng ngực nhưng khi hậu vệ cánh trái này chuẩn bị phá bóng, Lamine Yamal bất ngờ lao cắt mặt và bị trúng theo đà vung chân của đối phương. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Mikel Oyarzabal thực hiện cú sút đầy quyết đoán vào góc cao khung thành. Dù Mike Maignan đoán đúng hướng, thủ môn ĐT Pháp vẫn hoàn toàn bất lực.

Tây Ban Nha bóp nghẹt tuyến giữa của ĐT Pháp. Ảnh: AP.

Đó cũng là lần đầu tiên ĐT Pháp bị dẫn bàn tại World Cup 2026. Khoảng nghỉ uống nước ngay sau đó đến đúng lúc với HLV Didier Deschamps, giúp ông có cơ hội xốc lại tinh thần các học trò đang bị choáng váng.

Dẫu vậy, Pháp vẫn không thể tìm lại nhịp chơi quen thuộc. Thậm chí, họ suýt phải nhận bàn thua thứ hai chỉ 15 phút sau khi Fabián Ruiz thoát xuống đối mặt khung thành, nhưng cú dứt điểm của anh bị Dayot Upamecano lao về cản phá ngay trước vạch vôi.

Mbappé bất lực, Tây Ban Nha kết liễu trận đấu

Hiệu quả trước mọi đối thủ trước đó, nhưng trước Tây Ban Nha, hàng công ĐT Pháp hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Michael Olise gần như mất hút trước sự theo kèm của Marc Cucurella. Ousmane Dembélé không tạo được dấu ấn nào đáng kể. Ngay cả đội trưởng Kylian Mbappé cũng không thể tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu như thường lệ.

Đến phút 59, Tây Ban Nha siết chặt thêm chiếc gọng kìm. Pedro Porro phối hợp ăn ý với Dani Olmo trước khi bình tĩnh dứt điểm một chạm hạ gục Maignan, nhân đôi cách biệt và đẩy ĐT Pháp tới bờ vực bị loại.

Trong quãng thời gian còn lại, Les Bleus càng vùng vẫy càng trở nên bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ và khả năng kiểm soát trận đấu hoàn hảo của đối phương.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Tây Ban Nha đồng loạt giơ cao cánh tay và hướng ánh mắt lên bầu trời để ăn mừng chiến thắng. Sau màn trình diễn gần như hoàn hảo, La Roja hiên ngang tiến vào trận chung kết World Cup 2026, chỉ còn cách chức vô địch thế giới đúng một chiến thắng nữa.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/tay-ban-nha-da-khong-cho-dt-phap-choi-bong-nhu-the-nao-d1443470.html

  • Từ khóa