Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, hiện 80 tuổi, muốn được hỏa táng nếu qua đời tại Hà Lan khi ông đang bị Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) giam giữ.
Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters).
"Bố tôi nói rằng nếu ông qua đời tại Hà Lan, ông không muốn thi hài được đưa về Philippines. Ông muốn hỏa táng ở đây và chỉ đưa tro cốt về quê nhà", Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte nói với các phóng viên sau khi đến thăm bố, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, vào ngày 8/7 tại nhà tù của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague, Hà Lan.
Tuy nhiên, bà Sara cho biết bà đã nói với ông Duterte rằng họ sẽ phải thảo luận thêm về vấn đề này trong tương lai, vì bà "không ủng hộ việc hỏa táng".
Khi được hỏi bà cảm thấy thế nào về những di nguyện cuối cùng của ông Duterte, bà Sara cho biết đây là điều "tự nhiên" đối với một người ở độ tuổi như bố của bà.
“Có lẽ đó là điều tự nhiên đối với một người đã 80 tuổi, phải không? Cứ nghĩ theo cách đó vậy", bà Sara nói.
“Vì vậy, cũng tốt khi tất cả chúng ta đều biết di nguyện cuối cùng của ông, để chúng có thể được thực hiện khi đến thời điểm", bà nói thêm.
Trước đó, bà Sara từng tiết lộ ông Duterte đã gầy đi đáng kể trong thời gian bị giam giữ tại cơ sở của ICC, nhưng bà cũng nói rằng ông trông có vẻ vẫn khỏe mạnh.
Lần này, bà Sara cho biết mặc dù ông Duterte đã gầy đi, nhưng ngoại hình hiện tại hợp với ông hơn và nước da của ông thậm chí còn được cải thiện.
Cựu Tổng thống Duterte bị bắt và đưa sang La Hay hồi tháng 3 vì vai trò của ông trong cuộc chiến chống ma túy. Ông bị giam ở nhà tù Scheveningen của ICC tại Hà Lan vì cáo buộc có liên quan đến cái chết của hàng nghìn người trong cuộc chiến nói trên thời còn đương nhiệm.
Theo cảnh sát, 6.200 nghi phạm đã thiệt mạng trong các hoạt động chống ma túy dưới thời ông Duterte. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho biết số người chết trên thực tế lớn hơn, với hàng nghìn người sử dụng ma túy ở các khu ổ chuột nghi bị bắn chết trong những hoàn cảnh bí ẩn.
Bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế về cuộc chiến ma túy, ông Duterte vẫn duy trì được sự ủng hộ rộng rãi trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình.
Việc ông bị ICC giam giữ đã khơi dậy làn sóng vừa phẫn nộ, vừa đồng cảm trong lòng công chúng.
Vào dịp sinh nhật lần thứ 80 hồi tháng 3 của ông Duterte, hàng chục nghìn người đã tụ tập tại Davao, thắp nến và hát mừng. Các chiến dịch tranh cử của phe ủng hộ ông tràn ngập lời kêu gọi đưa ông trở về Philippines. Davao được xem là thành trì quyền lực của gia tộc Duterte.
Trong khi đó, Phó Tổng thống Sara Duterte đã bị luận tội vào tháng 2 với các cáo buộc liên quan đến việc lạm dụng ngân sách và một bài phát biểu gây tranh cãi, trong đó bà bị cáo buộc đã đe dọa Tổng thống, Đệ nhất Phu nhân và Chủ tịch Hạ viện.
Bà sẽ phải đối mặt với phiên kết tội tại Thượng viện gồm 24 ghế, nơi một nửa số thành viên đang được bầu trong cuộc bầu cử lần này.
Nếu bị Thượng viện kết tội, bà Sara Duterte sẽ bị cấm giữ chức vụ công, đồng nghĩa với việc không thể tranh cử tổng thống năm 2028.
Theo dantri.com.vn
https://dantri.com.vn/the-gioi/di-nguyen-cua-ong-duterte-trong-nha-tu-icc-20250710102457161.htm