Vui xuân không quên nhiệm vụ

Chủ nhật, 30.01.2022 | 00:00:00
487 lượt xem

Vừa bước qua cổng gác Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5), chúng tôi đã nghe bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” ngân vang trên loa truyền thanh. Khắp doanh trại đều rực rỡ cờ phướn và những chậu hoa cúc, đồng tiền, thược dược... tươi thắm, sản phẩm do chiến sĩ ươm trồng, chăm sóc từ nhiều tháng qua.

Vừa bước qua cổng gác Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5), chúng tôi đã nghe bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” ngân vang trên loa truyền thanh. Khắp doanh trại đều rực rỡ cờ phướn và những chậu hoa cúc, đồng tiền, thược dược... tươi thắm, sản phẩm do chiến sĩ ươm trồng, chăm sóc từ nhiều tháng qua.

Trung tá Phạm Hồng Thắng - Phó Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Tết năm nào cũng vậy, Lữ đoàn tăng cường trực, sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, tổ chức nhiều hoạt động tưng bừng, phấn khởi mừng đón xuân sang”. Anh tiết lộ thêm, “đặc sản” Tết năm nay sẽ được “bật mí” trong đêm Giao thừa qua chương trình “Người lính xe tăng với mùa xuân yêu thương”.

Vui xuân không quên nhiệm vụ
 Sắc xuân ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574.  

Sốt sắng khám phá ngay, chúng tôi tìm gặp Thiếu tá Nguyễn Hữu Dũng - Trợ lý tuyên huấn Lữ đoàn khi anh đang cùng Binh nhất Hà Thị Kim Nguyên- Nhân viên quân lực rà soát các công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho buổi truyền thanh nội bộ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mọi hoạt động đón tiếp thân nhân phải tạm dừng, nhằm giúp quân nhân nguôi ngoai nỗi nhớ hậu phương, anh “hiến kế” cho Lữ đoàn xây dựng chuyên mục “Nhịp cầu chiến sĩ”, chuyển lên sóng truyền thanh món quà âm nhạc mà hậu phương muốn nhắn gửi đến những người lính đang công tác trong đơn vị.

Gặng hỏi mãi, chúng tôi được biết, điểm nhấn trong Ga la gặp nhau cuối năm là chương trình “Táo quân 2022” gồm các nhân vật Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, các táo Điều Lệnh, Tư Tưởng, Kỷ Luật, Hậu Cần, Kỹ Thuật, chủ đề “xoáy” vào nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hóa, củng cố đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, bảo đảm an toàn đơn vị.

Vui xuân không quên nhiệm vụ
Bộ đội thi đi cà kheo. 

Đặc biệt, năm nay Phòng Chính trị xây dựng kịch bản giao lưu với y sĩ, Thượng úy QNCN Võ Tuấn Vinh và Thượng úy QNCN Nguyễn Quang Hồi, lái xe cấp cứu - 2 khách mời hiện đang công tác tại Lữ đoàn, từng có mặt trong đội hình 8 quân nhân của Quân khu 5 tăng cường cho Quân khu 7 những ngày đỉnh dịch Covid-19.

Suốt 90 ngày đêm tác nghiệp vùng tâm dịch, các anh mồ hôi vã ra như tắm trong bộ đồ bảo hộ kín bưng từ đầu đến chân, cùng lực lượng của Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh cơ động lên lầu 7, lầu 8 các chung cư không thang máy thăm khám, cấp cứu cho những trường hợp F0 đang điều trị tại nhà thì bệnh trở nặng, hay không ít lần cõng người già neo đơn xuống cầu thang chật hẹp đưa vào bệnh viện chữa trị kịp thời, có khi phải ứa nước mắt chứng kiến bệnh nhân Covid có bệnh lý nền không qua khỏi…

Những câu chuyện người thật, việc thật thể hiện sâu sắc tinh thần hết mình vì cộng đồng, sẵn sàng dấn thân vào những nơi gian khó quyết hoàn thành tốt “trách nhiệm công vụ” được giao, chắc chắn sẽ đọng lại những dấu ấn không thể nào quên trong tâm trí đồng đội thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới. Ngoài ra, mục “Tâm tình người chiến sĩ”, đơn vị còn bắc nhịp cầu qua hình ảnh được trình chiếu trên màn hình lớn với cha mẹ, vợ con các chiến sĩ đang ăn Tết ở quê nhà để trao gửi tâm tình, chúc mừng năm mới.

Vui xuân không quên nhiệm vụ
Thượng úy QNCN Võ Tuấn Vinh (thứ 4, trái sang) cùng các quân nhân của Quân khu 5 tăng cường cho Quân khu 7 phòng chống dịch Covid-19. 

Chào đón xuân Nhâm Dần, Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích, phối hợp với Hội Phụ nữ củng cố công trình văn hóa rộng 680m² trong Khu kỹ thuật, với thiết kế cột mốc chủ quyền, các thảm cỏ, cây bóng mát, hòn non bộ, bảng tin thi đua…

Theo Thượng úy Nguyễn Văn Kêm - Trợ lý công tác quần chúng Lữ đoàn, cùng với sự quan tâm của đơn vị, mô hình “Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp” cũng giúp nhiều quân nhân chủ động gửi quà giúp đỡ hậu phương có hoàn cảnh khó khăn vào dịp tết. Và cũng như mọi năm, Tết nguyên đán năm nay, đoàn đại biểu Lữ đoàn lại tổ chức thăm hỏi, tặng quà, bánh chưng các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đóng quân; khám bệnh, cấp thuốc cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sửu được đơn vị nhận phụng dưỡng; thắp nến tri ân các nghĩa trang liệt sĩ.

Ba ngày xuân, tưng bừng tổ chức nhiều trò chơi tập thể như “Nối vòng tay lớn”,  “Chiếc nón kỳ diệu”, ném phi tiêu, bịt mắt đập bong bóng, ném bóng vào rổ, kéo co, bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo, ném còn, nhảy bao bố… duy trì “phong tục” ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Như thế, năm 2022 đến, mỗi người lính Lữ đoàn 574 lại thêm một tuổi đời, thêm một tuổi quân, càng thêm niềm tin và sức mạnh đạp bằng mọi gian lao, thử thách, đồng tâm hiệp lực tô thắm truyền thống vẻ vang của Binh chủng Tăng-Thiết giáp Anh hùng: “Đã ra quân là đánh thắng”.


NGỌC DIỆP-HỮU DŨNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vui-xuan-khong-quen-nhiem-vu-684965

  • Từ khóa