Tết nơi đầu sóng

Thứ 4, 02.02.2022 | 00:00:00
1,107 lượt xem

Mỗi độ Tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sĩ nơi hải đảo càng tăng cường lực lượng trực, sẵn sàng chiến đấu, canh giữ bình yên biển, đảo của Tổ quốc cho muôn dân an hưởng thanh bình.

Miền Trung, Tây Nguyên - địa bàn lực lượng vũ trang Quân khu 5 công tác có 7 tỉnh ven biển, với nhiều đảo lớn nhỏ: Huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng ngãi), Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam), Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định), Hòn Tre (tỉnh Khánh Hòa). Mùa xuân ở đảo dường như luôn đến sớm. Mới đầu tháng Chạp (tháng 12 Âm lịch), khi những con tàu cập bến mang theo hơi ấm từ đất liền cũng là lúc người lính đảo hân hoan đón chào xuân mới.

Tết nơi đầu sóng
 Tuần tra trên đảo Lý Sơn.

Thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang huyện đảo Lý Sơn, đón đoàn công tác tại cầu cảng với cái bắt tay thật chặt, Thượng tá Hồ Ngọc Hiên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện tươi cười: “Nghe tin khách từ đất liền ra thăm đảo, anh em ai cũng háo hức, vui mừng. Đơn vị đang tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết, mời các anh chị đến chung vui”. Ở cơ quan quân sự huyện và các đại đội trực thuộc, sản phẩm tăng gia sản xuất quanh bếp, quanh vườn khá dồi dào: Cá nước ngọt nuôi trong bể, thịt gia súc, gia cầm, các loại rau, củ, quả đều phong phú. Không những đảm bảo đầy đủ về vật chất, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động như: Thi đắp linh vật, làm đẹp khuôn viên, thi gói bánh chưng, hái hoa dân chủ, liên hoan văn nghệ, thể thao, sôi nổi các trò chơi dân gian, chuẩn bị ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”…

Đến đảo Hòn Tre, hòa vào chương trình văn nghệ “Mừng Đảng, mừng xuân” của Ðại đội 90 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa), những lời ca về mùa xuân, ngợi ca đất nước, quân đội được cán bộ, chiến sĩ thể hiện bằng chất giọng khỏe khoắn, ấm áp, đầy nhiệt huyết cứ vút bay trên đầu ngọn sóng, vang xa. "Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình/ Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá/ Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả/ Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây..." - Giai điệu hào hùng của bài hát "Tổ quốc gọi tên mình" như tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, càng khơi dậy tinh thần yêu nước luôn sục sôi, cuồn cuộn chảy trong trái tim người chiến sĩ hôm nay.

Tết nơi đầu sóng
 Vườn rau đón Tết của Tiểu đoàn Hỗn hợp 70.
Tết nơi đầu sóng
 Đoàn thanh niên Tiểu đoàn Hỗn hợp 70 phối hợp với tuổi trẻ Cù Lao Chàm đua thuyền trên cạn.

Xuân trên đảo còn có nhiều nét độc đáo. Ở Lý Sơn, Ban Chỉ huy quân sự huyện dày công đẽo đá, đục đất phủ xanh đất trống, đồi trọc trên những triền núi cao, ươm thành công giống bàng vuông và trồng dọc nhiều tuyến đường lớn để huyện đảo ngày càng vững chãi, xanh tươi, kiên cường trước bão giông. Trên Hòn Tre, bộ đội kiến tạo khu “vườn treo” trong khuôn viên đơn vị gồm những giỏ lan rừng được khai thác tại chỗ đem về chăm sóc, nối nhau nở hoa suốt bốn mùa.

Tiểu đoàn Hỗn hợp 70 trên Cù Lao Chàm ra đời đúng đúng vào ngày thành lập Đảng (3-2-1962), mùa xuân lại tưng bừng các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập đơn vị. Còn Đại đội Đ30 ở Cù Lao Xanh từng phối hợp với Bộ đội Biên phòng và tuổi trẻ địa phương xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc, năm nào cũng tổ chức cho bộ đội hành quân lên đây giáo dục niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Dịp này, các đơn vị thành kính dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ, thăm, tặng quà đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Xa đất liền, tình quân - dân càng khăng khít, gắn bó. Đã thành nền nếp, đến bữa ăn, cán bộ, chiến sĩ dành lại một ít gạo trong khẩu phần của mỗi người duy trì "hũ gạo tiết kiệm". Mỗi khi thiên tai ập đến, bộ đội có mặt kịp thời giúp người dân chằng chống nhà cửa, đưa tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn, nghiêng hũ gạo tiết kiệm san sẻ cho các hộ dân hoàn cảnh ngặt nghèo, neo đơn. Lúc bão tan, hỗ trợ địa phương đắp kè, tu sửa trường học, nhà cửa, kênh mương thủy lợi, đường giao thông, trạm y tế, các công trình công cộng. “Má Năm”, “anh Ba”, “chị Tư” là danh xưng thân mật mà các anh vẫn trìu mến gọi người dân trên đảo.

Đáp lại tấm lòng của Bộ đội Cụ Hồ, khi đi biển đánh bắt hải sản, hễ trúng mẻ tôm, cá lớn, không ai bảo ai, ngư dân lại mang hải sản đến chia ngọt sẻ bùi cùng cán bộ, chiến sĩ. Bà con cũng là “tai, mắt”, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đại diện cấp ủy, chính quyền rất nhiều người dân trên đảo đến thăm, chúc Tết, chung vui với bộ đội. Cho đi và nhận lại, từ những thương yêu giản dị mà đầy ắp nghĩa tình, người chiến sĩ tự bao giờ đã trở thành một phần không thể tách rời với cư dân đảo.

Canh giữ biển đảo quê hương, vượt lên bao gian lao, thử thách, những đêm trắng mệt nhoài tuần tra, giọt mồ hôi thầm lặng đổ xuống thao trường, bền bỉ luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, dốc sức giúp dân lúc biển động, thiên tai, phòng chống dịch bệnh Covid-19… Bộ đội Cụ Hồ luôn là điểm tựa vững chắc cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân kết đoàn xây dựng tuyến đảo Khu 5 ngày càng giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng-an ninh.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tet-noi-dau-song-684435

  • Từ khóa