Đón Tết trên những cung đường

Thứ 6, 20.01.2023 | 14:55:05
780 lượt xem

Đêm giao thừa, khi bừng sáng pháo hoa, mọi người, mọi nhà cùng hướng về thời khắc thiêng liêng của đất trời để nguyện cầu may mắn cho năm mới, thì đây đó, trên những tuyến đường, có những người vẫn âm thầm làm nhiệm vụ, họ hy sinh một phần hạnh phúc riêng tư của mình để giữ bình yên cho những cung đường, cho Nhân dân vui xuân, đón Tết…

Trong thời tiết giá lạnh của những ngày sát Tết Nguyên đán, chúng tôi có dịp đi cùng những cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thời điểm này, trong khi người người, nhà nhà đang háo hức đi sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón xuân sang thì các anh vẫn tất bật làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên những tuyến đường, những địa bàn trọng điểm.

Cán bộ phòng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên tuyến quốc lộ 4B, đoạn qua thị trấn Lộc Bình, huyện lộc Bình

Là cán bộ cảnh sát giao thông (CGST) tròn 22 năm trong nghề và cũng từng đó năm trực tết cùng đơn vị, Trung tá Nông Văn Chỉ, Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Bắc Sơn chia sẻ: Công việc tuần tra, kiểm soát giao thông những ngày Tết để lại rất nhiều cảm xúc, có người thì vẫy tay chúc mừng năm mới; cũng có người vi phạm Luật Giao thông đường bộ do chủ quan không nghĩ lực lượng chức năng vẫn làm nhiệm vụ, hoặc cố tình không hiểu các quy định của pháp luật, buông những lời lẽ khó nghe… Lúc ấy, chúng tôi phải bình tĩnh giải thích, phân tích đúng sai để người dân hiểu và hợp tác với CSGT. Với tôi, kỷ niệm nhớ nhất là đêm 30 Tết Nguyên đán năm 2011, khi chúng tôi đang trên đường tuần tra kiểm soát tại khu vực đèo Tam Canh, trên tuyến quốc lộ 1B có xảy ra vụ một người đàn ông điều khiển xe môtô tự đâm vào lan can, chúng tôi phát hiện, đưa tới viện cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng người đó. Công việc tuy áp lực nhưng khi quay trở về với gia đình, chúng tôi luôn nhận được sự động viên và cảm thông từ vợ, con, vì thế cũng cảm thấy ấm lòng hơn.

Vào những ngày tết, trên khắp các cung đường, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Vì thế, nhiệm vụ của các chiến sỹ CSGT càng vất vả, nặng nề hơn.

Trung úy Hoàng Xuân Thắng, Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Lộc Bình chia sẻ: Năm 2022 là tết thứ 3 tôi không được ăn tết cùng gia đình. Thực sự những ngày tết, người nào cũng muốn sum họp cùng gia đình, nhưng vì trách nhiệm với công việc, vì sự bình yên trên mỗi cung đường, chúng tôi luôn vui vẻ, sẵn sàng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao để mọi cung đường an toàn, Nhân dân vui vẻ đón Tết. Tôi luôn tâm niệm, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, hạnh phúc cho mình.

Thượng tá Phạm Đức Vỹ, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Đối với những ngành, nghề khác, tết là dịp để mọi người nghỉ ngơi sau một năm bộn bề công việc, nhưng với những chiến sỹ CSGT, tết là khoảng thời gian “căng” hơn ngày thường, vì thời điểm này tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) khá phức tạp do lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao. Cùng với đó, không chỉ các ngày chính tết mà từ trước đó cả tháng, chúng tôi đã phải xây dựng, thực hiện các kế hoạch cao điểm, tăng cường lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 giờ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời, ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông. Tại đơn vị, các cán bộ, chiến sĩ đều đã trải qua những lần không đón tết ở nhà, người ít thì 2 – 3 năm, nhiều thì 5 – 7 năm. Dù không được vui xuân trọn vẹn bên gia đình, người thân, nhưng món quà ngày tết ý nghĩa nhất với người chiến sĩ CSGT chúng tôi chỉ đơn giản là mong những ca trực, tuần tra kiểm soát không có tai nạn, ùn tắc giao thông xảy ra, mọi người tham gia giao thông đều trở về an toàn với gia đình, tổ ấm của mình.

Tết của CSGT là vậy, vào những ngày này, lực lượng CSGT đều phải trực 100% quân số, có nhiều cán bộ, chiến sỹ đón Giao thừa trên các tuyến đường, vì sự an toàn, bình yên của Nhân dân…

Lại một mùa xuân mới đã về. Khi nhà nhà, người người đều sum họp bên mâm cơm tất niên, ôn lại những câu chuyện vui buồn của năm cũ thì những chiến sỹ CSGT phải gác lại hạnh phúc riêng, sẵn sàng bám trụ trên các cung đường, trong cái rét cắt da cắt thịt. Tết đến, họ chỉ có một mong ước hết sức giản dị là mọi người tham gia giao thông đều thượng lộ bình an…


HOÀNG CƯỜNG

https://baolangson.vn/xa-hoi/556467-don-tet-tren-nhung-cung-duong.html

  • Từ khóa