Dù lâm cảnh trắng tay trước Chelsea ở bán kết FA Cup, Man City vẫn khát khao giấc mộng ăn ba mùa này bằng quyết tâm đánh bại một đại diện khác của thành London là Tottenham ở chung kết Cúp Liên đoàn lúc 22 giờ 30 phút ngày 25-4 (SCTV17, FPT Play).
Đã phải lùi lịch tổ chức vào đầu tháng 3 như thường khi đến tận thời điểm hiện tại để có thể chào đón một lượng đông đảo khán giả đến sân Wembley, thế nhưng nhiều khả năng trận chung kết Cúp Liên đoàn sẽ không đạt được con số 8.000 người hâm mộ như kỳ vọng.
Bất chấp khán giả có đến sân hay không, 2 đội bóng vẫn phải làm tốt nhiệm vụ của mình, với Man City là giành danh hiệu vô địch đầu tiên của mùa giải, còn Tottenham là giải cơn khô hạn thành tích kéo dài suốt từ năm 2008 đến nay dù đã trải qua đến 6 đời HLV.
Tottenham mơ đánh bại Man City tại London (Ảnh: REUTERS)
Tình cảnh bi đát của Tottenham sau hơn 100 ngày, không chỉ từ chỗ HLV Jose Mourinho bị sa thải trước thời hạn, mà còn đến từ việc đội bóng này cần một danh hiệu để cứu vãn cả một mùa giải có nguy cơ trắng tay. HLV tạm quyền Ryan Mason vừa có màn "chào sân" khá ấn tượng hồi giữa tuần với chiến thắng 2-1 trước Southampton nhưng Tottenham dưới quyền nhà cầm quân trẻ tuổi này e khó lòng đương cự với một Man City đầy bản lĩnh.
Trong bốn lần chạm trán gần nhất, Tottenham giành 2 chiến thắng cùng 1 trận hòa, chưa kể từng loại chính Man City ở bán kết Champions League 2018-2019. Man City được đánh giá cao về khả năng đoạt cúp nhưng Tottenham cũng chẳng phải đối thủ dễ bắt nạt.
Từng thua Chelsea ở bán kết FA Cup, Man City cũng có thể thất bại tiếp dưới tay Tottenham tại League Cup, nhất là khi phải chiến đấu tại "đất dữ" London.
Đ.Linh/nld.com.vn
https://nld.com.vn/the-thao/man-city-mo-hat-trick-cup-vang-20210424212635519.htm