Hành động đáng ngợi khen của nam sinh sau khi nhặt được hơn 43 triệu đồng

Thứ 7, 02.03.2024 | 11:17:24
611 lượt xem

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 9 ở Nghệ An phát hiện một xấp tiền bên đường, đã trình báo công an để trả lại người đánh mất.

Tối 1/3,  trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, cho biết Công an xã này phối hợp gia đình em Vi Tiến Dũng tiến hành trao trả số tiền 43.275.000 đồng cho anh Trần Thọ Tuấn (trú ở bản Yên Hòa, xã Hoa Sơn).

Khoảng 11h30 ngày 1/3, trên đường đi học về, khi đi tới địa bàn bản Vĩnh Kim, xã Hoa Sơn, thấy một xấp tiền rơi ven đường, em Dũng đã nhặt lên rồi về báo với bố mẹ.

Hành động đáng ngợi khen của nam sinh sau khi nhặt được hơn 43 triệu đồng - 1

Em Dũng cùng Ban công an xã Hoa Sơn trao trả lại số tiền cho anh Tuấn (Ảnh: Anh Sơn).

Sau đó, nam sinh này cùng bố mẹ mang tiền đến Công an xã Hoa Sơn trình báo để trả lại cho người đánh rơi.

Qua nắm bắt thông tin, Công an xã Hoa Sơn đã xác định được người đánh rơi là anh Trần Thọ Tuấn, trú tại bản Yên Hòa, xã Hoa Sơn và mời đến trụ sở để nhận lại. 

Tại đây, em Dũng cùng Ban công an xã đã bàn giao số tiền trên cho anh Trần Thọ Tuấn.

Hành động của em Vi Tiến Dũng mang tính nhân văn sâu sắc, xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn học sinh noi theo.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/giao-duc/hanh-dong-dang-ngoi-khen-cua-nam-sinh-sau-khi-nhat-duoc-hon-43-trieu-dong-20240301232922198.htm

  • Từ khóa