Người truyền cảm hứng cho học viên Lào, Campuchia qua bài giảng

Thứ 7, 29.03.2025 | 09:15:18
217 lượt xem

Trong căn phòng giản dị của lớp học tiếng Việt ở Đoàn 871 (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Thượng úy, giảng viên Lê Mai Trang bước vào với nụ cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp. Cô cất giọng chậm rãi, hướng dẫn học viên phát âm chuẩn tiếng Việt. Những khuôn mặt học viên Lào, Campuchia tập trung cao độ, cố gắng nắn chỉnh từng từ dưới sự chỉ dẫn tận tâm của cô giáo trẻ.

Kiên trì với từng con chữ

Thượng úy Lê Mai Trang sinh năm 1993, tại Phú Thọ. Hơn 8 năm gắn bó với công tác giảng dạy tiếng Việt cho học viên quân sự Lào và Campuchia, cô không chỉ giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ mà còn truyền cảm hứng về văn hóa, con người Việt Nam. Là Tổ trưởng Tổ giáo viên tiếng Việt tại Đoàn 871, Thượng úy Lê Mai Trang trực tiếp giảng dạy và quản lý công tác đào tạo tiếng Việt cho học viên quốc tế.

Người truyền cảm hứng cho học viên Lào, Campuchia qua bài giảng

 Giảng viên Lê Mai Trang và học viên Lào, Campuchia học tập tại Đoàn 871.

Tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ học tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2015, Mai Trang đã sớm định hướng con đường sự nghiệp gắn bó với giáo dục tiếng Việt. Ngay sau khi ra trường, Trang bắt đầu công tác giảng dạy tiếng Việt cho học viên Lào tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Một năm sau, biết tin Đoàn 871 tuyển dụng giáo viên tiếng Việt cho học viên quân sự Lào và Campuchia, cô quyết định ứng tuyển với mong muốn được làm việc trong môi trường Quân đội và tiếp tục truyền dạy tiếng Việt cho học viên quốc tế. Nhiều năm công tác tại Đoàn 871, Thượng úy Lê Mai Trang đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác giảng dạy và quản lý đào tạo học viên quốc tế.

Chuẩn úy Xay Nhạ Khan Va Thy, hiện là học viên năm cuối lớp Đại học Báo chí Quân sự Lào khóa 2 tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhớ lại buổi học đầu tiên với cô giáo Mai Trang: “Lúc mới vào lớp, tôi rất sợ học tiếng Việt vì phát âm khó quá. Nhưng cô Mai Trang đã giúp tôi thay đổi suy nghĩ đó. Ngày đầu tiên, cô chào chúng tôi bằng tiếng Lào: Sabaidee! Khọi pen a chan són pha sá Việt! (Xin chào! Tôi là giáo viên tiếng Việt). Cả lớp bật cười vì bất ngờ. Từ giây phút đó, chúng tôi không còn cảm thấy xa lạ nữa”.

Dưới sự hướng dẫn kiên trì của cô, từng học viên dần tiến bộ. Không chỉ dạy qua giáo trình, cô Mai Trang còn lồng ghép nhiều phương pháp sáng tạo, như: Hát tiếng Việt, đóng vai tình huống thực tế, sử dụng trò chơi ngôn ngữ... Những buổi học không còn căng thẳng mà trở thành những giờ trải nghiệm thú vị. “Cô không chỉ là giáo viên mà còn là người chị, người thân với học viên xa nhà. Cô luôn quan tâm, động viên chúng tôi, từ việc học đến cuộc sống hằng ngày. Nhờ cô, tôi không chỉ giỏi tiếng Việt mà còn hiểu hơn về văn hóa, con người Việt Nam”, Chuẩn úy Xay Nhạ Khan Va Thy chia sẻ.

Vun đắp tình đoàn kết cho học viên quốc tế

Giảng dạy tiếng Việt cho học viên quân sự nước ngoài không chỉ là truyền đạt ngôn ngữ mà còn là cầu nối văn hóa. Thượng úy Lê Mai Trang hiểu rằng, để học viên yêu tiếng Việt, trước hết họ phải cảm nhận được tình cảm, sự chân thành từ người dạy. Mỗi dịp lễ, Tết truyền thống của Việt Nam, cô tổ chức các buổi sinh hoạt chung, giới thiệu về Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương... Bên cạnh đó, cô cũng tham dự những sự kiện văn hóa như Tết Bunpimay của Lào hay Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia. “Lần đầu tiên tôi tham dự Tết Bunpimay, được các học viên buộc chỉ cổ tay và té nước chúc phúc, tôi thực sự xúc động. Qua những dịp như vậy, tôi càng hiểu hơn về văn hóa của các nước bạn để từ đó có phương pháp giảng dạy gần gũi, hiệu quả hơn”, Thượng úy Lê Mai Trang chia sẻ.

Với những nỗ lực không ngừng, Thượng úy Lê Mai Trang đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy, như: 5 năm liền được tặng giấy khen vì có thành tích nổi bật; giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022; bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về thành tích trong liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang năm 2024.

Đối với Thượng úy Lê Mai Trang, phần thưởng lớn nhất chính là sự trưởng thành của học viên. “Có những học viên khi mới vào lớp chưa nói được một câu tiếng Việt, vậy mà sau một năm đã có thể viết bài luận, thuyết trình trôi chảy. Nhìn học viên tự tin giao tiếp, tôi thực sự hạnh phúc vì biết rằng mình đã góp phần nhỏ bé trong hành trình của họ”, Thượng úy Lê Mai Trang xúc động nói. Bằng sự tận tâm, sáng tạo và tình yêu nghề, Thượng úy Lê Mai Trang không chỉ giảng dạy tiếng Việt mà còn vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa quân đội và nhân dân 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/cac-van-de/nguoi-truyen-cam-hung-cho-hoc-vien-lao-campuchia-qua-bai-giang-821571

  • Từ khóa