Những chiến sĩ "sao vuông" vượt sóng, vươn ra biển lớn

Thứ 7, 22.04.2023 | 15:14:44
972 lượt xem

Với khát vọng vươn ra biển lớn, các chiến sĩ "sao vuông" Hải đội dân quân thường trực (Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa) đã và đang tích cực huấn luyện, luyện tập, nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, làm chủ phương tiện, khí tài, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bản lĩnh, can trường, dũng cảm, dạn dày kinh nghiệm, giữa muôn trùng sóng nước, các anh thực sự là điểm tựa vững vàng để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Những ngày cuối tháng tư, cảng Đầm Môn tấp nập, đông vui hơn thường lệ. Trong ánh bình minh dịu nhẹ, đúng 6 giờ sáng, dưới sự chỉ huy của Hải đội trưởng Ngô Thiện Linh, các kíp tàu đồng loạt kéo còi, thực hiện nghi thức treo cờ theo duy định. Các thành viên tàu lưới vây công suất lớn KH 99976-TS lại khẩn trương lau chùi, bảo quản vũ khí trang bị, sơn sửa thành tàu sau chuyến công tác dài ngày trên biển. Mỗi chuyến ra khơi, dẫu vất vả, hiểm nguy, song các anh đã tích lũy, học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Từ kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác, giảng dạy, mỗi ngày 2 buổi, Trung tá Phan Anh Minh và các cán bộ, sĩ quan từ Học viện Hải quân sang tăng cường cho Hải đội, lại nhiệt tình hướng dẫn, truyền thụ giúp các chiến sĩ “sao vuông” có thể tự tin làm chủ những con tàu hiện đại, công suất lớn. Yêu mến, gắn bó với đơn vị, có chiến sĩ trẻ vừa cưới vợ được vài ngày vẫn vui vẻ gác tình riêng, lo việc chung, hăng hái khoác ba lô lên đường thực hiện nhiệm vụ cùng đồng đội.

Phương tiện cứu hộ, cứu nạn được các chiến sĩ

Phương tiện cứu hộ, cứu nạn được các chiến sĩ "Sao vuông" chuẩn bị chu đáo trước mỗi chuyến đi biển.

Đồng chí Nguyễn Công Thành, Thuyền trưởng tàu hậu cần KH 99971-TS trước đây là chiến sĩ, công tác trong lực lượng Kiểm ngư. Sau khi xuất ngũ, anh được Công ty cổ phần cảng biển Cam Ranh (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam) mời về làm Trưởng bộ phận cơ điện, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Song với ước mơ cháy bỏng được trở thành chiến sĩ “sao vuông”, đầu năm 2021, anh viết đơn xung phong vào lực lượng dân quân. Thông minh, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, anh được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tin tưởng cử đi đào tạo tại Học viện Hải quân. Cuối năm 2022, trong chuyến tuần tra kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, tàu hậu cần do anh chỉ huy đã kịp thời phát hiện, cứu hộ thành công một tàu cá với 24 thuyền viên của tỉnh Quảng Ngãi, bị sóng đánh làm hỏng máy, trôi dạt nhiều ngày trên biển. 4 tàu cá khác, do biển động, không kịp về bờ, bị hết nước ngọt cũng được tàu hậu cần KH 99971-TS bổ sung, tiếp tế kịp thời.

Chiến sĩ “sao vuông” luyện tập phương án bảo vệ tàu.  

Chiến sĩ “sao vuông” luyện tập phương án bảo vệ tàu.  

Đồng chí Võ Tuấn Kiệt, Thuyền trưởng tàu lưới rê KH 99981-TS cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, tàu của chúng tôi nhận lệnh cơ động đánh bắt thủy hải sản, kết hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, sẵn sàng cơ động ứng cứu nhân dân khi có tình huống xấu xảy ra tại khu vực quần đảo Trường Sa. Chuyến ấy, ngoài vũ khí trang bị, ngư lưới cụ, vật chất cứu hộ, cứu nạn, trên tàu còn có rất nhiều gạo nếp, lá dong, thịt gà, thịt lợn, bánh kẹo, đồ khô, nước ngọt, hoa mai, hoa cúc. Sáng Mồng 1 Tết, giữa muôn trùng sóng nước, sau lễ chào cờ, thả hoa đăng, các chiến sĩ cùng nhau câu cá, nướng mực, nấu lẩu để liên hoan. Nhiều tàu cá của bà con ngư dân đánh bắt trong khu vực cũng “hội quân”, vui xuân, đón Tết. Đây thực sự là chuyến đi ý nghĩa, kỷ niệm khó quên đối với chúng tôi”.

Xác định “Tàu là nhà, biển đảo là quê hương”, trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, ngoài việc duy trì nghiêm túc chế độ, nền nếp công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ các kíp tàu lại tranh thủ thời gian tổng dọn vệ sinh, trang hoàng khoang lái, boong tàu, làm đẹp cho mái nhà chung. Năm nay, đơn vị sẽ tổ chức mừng lễ sớm, để chia tay các thành viên tàu hậu cần KH 99971-TS tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Giữa muôn trùng sóng nước, các chiến sĩ “sao vuông” Khánh Hòa như những "cột mốc sống", góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, là điểm tựa vững vàng để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.


TRỌNG KHANG

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/nhung-chien-si-sao-vuong-vuot-song-vuon-ra-bien-lon-725600

  • Từ khóa