Thắm tình quân dân trong nguy nan, gian khó

Thứ 2, 30.09.2024 | 08:34:29
37 lượt xem

Sau bão số 3, mưa lớn kéo dài, lũ tràn về khiến sông Bùi đoạn chảy qua huyện Chương Mỹ (Hà Nội) có nhiều khu vực nước tràn bờ đê, vượt báo động 3. Tại xã Mỹ Lương, đê Gò Khoăm bảo vệ hơn 10.000 hộ dân có nguy cơ bị vỡ. Trước tình hình đó, các đơn vị Quân đội, công an đóng quân trên địa bàn huyện phối hợp cùng Ban CHQS huyện Chương Mỹ tổ chức lực lượng nhanh chóng khắc phục sự cố, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trực tiếp tham gia khắc phục sự cố đê, Đại úy Phạm Huy Hoàng, cán bộ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 (Quân chủng Phòng không-Không quân) cho biết: “Nắm thông tin đê Gò Khoăm có nguy cơ bị vỡ, đe dọa sự an toàn của nhân dân, chỉ huy Lữ đoàn 28 đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đóng 3.000 bao tải cát đắp đê ngăn nước. Đối với đoạn đê xung yếu dài khoảng 300m, chúng tôi đóng 1.000 cọc tre, 200 phên tre cùng bạt dứa quây chắn một bên bờ đê, dùng bao tải cát chặn, ngăn nước xói mòn chân đê”.

Thắm tình quân dân trong nguy nan, gian khó
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 (Quân chủng Phòng không - Không quân) giúp nhân dân xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Tương tự ở Mỹ Lương, tại các xã: Đồng Lạc, Tốt Động, Quảng Bị, Hoàng Văn Thụ, Thủy Xuân Tiên, Đông Sơn của huyện Chương Mỹ cũng có hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng nhân dân chống tràn, bảo vệ đê, hỗ trợ các hộ bị ngập sâu di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Không chỉ giúp địa phương hộ đê mà thời điểm trước khi bão số 3 đổ bộ, các đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn huyện còn tổ chức ứng trực 24/24 giờ, theo dõi tình hình thời tiết và các tình huống để có biện pháp xử trí kịp thời, giảm thiệt hại do mưa bão gây ra. Tham gia ứng phó với thiên tai có nhiều đơn vị, như: Trường Sĩ quan Đặc công (Binh chủng Đặc công); Kho J106 (Tổng cục Kỹ thuật); Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 (Bộ Công an); Tiểu đoàn 25 (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng); Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28...

Đồng chí Trần Trọng Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết: “Khi nước lũ lên, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Đông Sơn đã nhanh chóng phối hợp với Trung đoàn 64 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân) triển khai lực lượng gia cố đê. Không quản ngại đêm tối, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 64 dầm mưa giúp địa phương khắc phục điểm tràn thành công. Cán bộ và nhân dân xã Đông Sơn rất cảm động trước sự nhiệt tình vì dân của cán bộ, chiến sĩ đơn vị".

Người dân thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai sau những ngày bị ngập lụt đã thở phào vì lũ rút. Nhớ lại hôm 11-9, ông Tạ Văn Thu, Trưởng thôn Liệp Mai vẫn còn cảm giác lo ngại khi hàng trăm hộ dân phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng bởi gần 4km đê bao quanh thôn có nguy cơ bị tràn do nước sông Tích lên cao. Mấy ngày liền, người dân Liệp Mai quên ăn quên ngủ đối phó với "giặc" nước, nhưng nước vẫn tiếp tục dâng nhanh. Trước tình hình đó, Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308) đã cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ của xã Ngọc Liệp cùng người dân nhanh chóng đắp đê ngăn lũ...

Với phương châm “nước rút đến đâu khắc phục đến đó”, không một phút ngơi nghỉ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng LLVT Thủ đô đã nhanh chóng giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá, vệ sinh môi trường, xây dựng lại những công trình bị thiên tai tàn phá... Hình ảnh bộ đội, dân quân luôn có mặt kịp thời, khẩn trương ứng cứu nhân dân những lúc nguy nan đã để lại tình cảm đẹp trong lòng bà con vùng lũ, làm sáng đẹp thêm truyền thống của Quân đội nhân dân, tô thắm phẩm chất  Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tham-tinh-quan-dan-trong-nguy-nan-gian-kho-796626

  • Từ khóa