Hướng bộ đội về cội nguồn dân tộc

Thứ 4, 29.01.2025 | 10:08:31
587 lượt xem

Thông qua các hoạt động đón Tết Nguyên đán, các đơn vị đã tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa, cội nguồn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm vinh dự là Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Mỗi độ Tết đến xuân về, các đơn vị trong toàn quân lại sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như hội thi gói bánh chưng, bánh tét; trang trí cổng chào; vườn hoa xuân; giao lưu thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ; tổ chức các trò chơi dân gian...  

Giữ gìn nét đẹp văn hóa ngày Tết

Ở Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 34), cán bộ, chiến sĩ mỗi người một việc, ai nấy đều phấn khởi chăm lo cho một cái Tết quân ngũ thật đủ đầy, ấm áp và nghĩa tình. Đại úy Cao Xuân Hùng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn cho biết, năm nay đơn vị trang trí theo phong cách Tết xưa, tái hiện lại những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Bộ đội chủ yếu tận dụng các nguyên vật liệu có sẵn, tự tay dựng mái nhà tranh, làm các mô hình bánh chưng, bánh tét, bếp củi, chiếu cói, bó rơm, quang gánh, đồng thời tổ chức các trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, đập niêu đất, chơi ô ăn quan…

Hướng bộ đội về cội nguồn dân tộc
Mô hình linh vật rắn quấn quanh thỏi tiền vàng và bánh chưng, bánh tét tại Trung đoàn 1 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 34) mang nhiều ý nghĩa tinh thần trong ngày đầu năm. 

“Chúng tôi là thế hệ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình nên cách trang trí này để nhắc nhớ về một thời quê hương, đất nước còn khó khăn, cũng như hiểu hơn về nét đẹp văn hóa dân gian. Bên cạnh đó, chỉ huy đơn vị còn chú trọng giáo dục, truyền đạt cho bộ đội biết về ý nghĩa của từng vật dụng trang trí, từng trò chơi dân gian, hướng bộ đội đến lối sống mộc mạc, giản dị và nghĩa tình”, Đại úy Cao Xuân Hùng cho biết thêm.

Gói bánh chưng, bánh tét cũng là một cách thiết thực để bộ đội hiểu hơn về bản sắc ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Với chiến sĩ Lê Hoàng Phúc, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 34), lần đầu tiên đón Tết trong quân ngũ cũng là lần đầu tiên đồng chí trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét. Đồng chí được chỉ huy đơn vị “cầm tay chỉ việc” cặn kẽ để chiếc bánh được vuông, tròn.

Chiến sĩ Lê Hoàng Phúc tâm sự: “Tôi rất hào hứng vì mấy hôm nay được cùng đồng đội chuẩn bị nguyên liệu gói bánh, rồi lau lá, vò đậu, ướp thịt, vui nhất là công đoạn nấu bánh và chờ bánh chín. Qua đây, tôi có cơ hội hiểu sâu hơn về phong tục gói bánh chưng, bánh tét...dâng lên tổ tiên trong ngày Tết và cảm thấy rất tự hào về tinh hoa ẩm thực của người Việt Nam”.

Vững ý chí, chắc niềm tin

Đại úy Cao Duy Phương, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 31 (Sư đoàn 309, Quân khu 7) những ngày cận Tết tất bật hơn bao giờ hết. Đại úy Cao Duy Phương đang tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên huấn - thanh niên trong dịp “mừng Đảng, mừng xuân”, trọng tâm là tham gia hội thi báo liếp và câu đối xuân do cấp trên tổ chức. Để đạt kết quả cao nhất, Đại úy Cao Duy Phương đã phát động trong toàn đơn vị tham gia viết báo và sáng tác câu đối với hai chủ đề chính là: Phản ánh không khí Tết “vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao” và truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng trong 95 năm qua.

“Gắn kết giữa giáo dục lịch sử, truyền thống với tổ chức vui xuân đón Tết là cách làm hiệu quả để nuôi dưỡng ý chí quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho bộ đội. Với những cái tên ý nghĩa như “Vững bước”, “Quyết thắng”, “Niềm tin”… mô hình báo liếp là nơi cán bộ, chiến sĩ đơn vị thể hiện tình cảm kính trọng, lòng biết ơn và niềm tin son sắt của mình đối với Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và Quân đội”, Đại úy Cao Duy Phương cho biết.

Hướng bộ đội về cội nguồn dân tộc
 Phần thi bình báo liếp của Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 31 (Sư đoàn 309, Quân khu 7) với sự hỗ trợ của đơn vị kết nghĩa.

Nhiều năm qua luôn là người luôn hỗ trợ đơn vị trong phần thi bình báo, đồng chí Nguyễn Thị Bích Trâm, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cảm nhận các tờ báo của bộ đội rất công phu, phong phú, sinh động, thể hiện rõ nét “chất lính” không lẫn vào đâu được.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Trâm chia sẻ: “Tôi thấy rằng bộ đội không chỉ giỏi huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn rất khéo tay, tài hoa. Từ việc trồng hoa, trang trí khuôn viên đơn vị cho tới tập văn nghệ, viết, vẽ báo tường để mừng Đảng, mừng xuân đều được các đồng chí thực hiện rất nghiêm túc, tỉ mỉ và sáng tạo. Tôi mong rằng với sự đồng hành của đơn vị kết nghĩa trong các hoạt động sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà, quyết tâm bảo vệ bình yên cho đất nước vui xuân đón Tết”.

Thẩm thấu, hiểu rõ về cội nguồn văn hóa của dân tộc, giữ trọn niềm tình yêu và tự hào về Đảng là động lực to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ toàn quân nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ sự bình yên cho đất nước.



Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/huong-bo-doi-ve-coi-nguon-dan-toc-812885


  • Từ khóa