Nơi ấy có một gia đình

Thứ 2, 10.02.2025 | 08:19:35
408 lượt xem

22 giờ 30 phút, trong bóng đêm tĩnh mịch, gió rít từng cơn buốt lạnh, Trung úy Bùi Đức Thành, Trung đội trưởng Trung đội 8, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 lặng lẽ rời giường ngủ đến kiểm tra, giắt lại màn, đắp lại chăn cho các chiến sĩ trong Trung đội.

Thành nói với tôi: “Các em đang tuổi ăn tuổi ngủ, tiết trời thay đổi, ngày thì nắng hanh, đêm rét buốt, đôi khi chỉ ngủ quên, để muỗi vào hoặc hở chăn, lạnh là dễ bị ốm lắm! Với tôi, các em như những người em thân thiết trong nhà, nên cần quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Tâm sự của Trung úy Bùi Đức Thành thật giản dị! Những ngày ở Sư đoàn 390, tôi cảm nhận rõ nơi đây như một gia đình thứ hai của các cán bộ, chiến sĩ qua từng lời nói đến việc làm hằng ngày.

Nơi ấy có một gia đình

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 390 trò chuyện sau một ngày huấn luyện.

Cho đến bây giờ, khi sức khỏe dần ổn định, Binh nhất Nguyễn Tài Trung ở Trung đội 1, Đại đội 20, Trung đoàn 48, Sư đoàn 390 hiểu rõ rằng: Nếu không có sự quan tâm hỗ trợ tích cực từ chỉ huy đơn vị và đồng đội, có lẽ em không thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 48 kể lại: “Vào đơn vị được một thời gian, đồng chí Trung bị nhiễm bệnh cấp tính. Lập tức chỉ huy đơn vị đưa đồng chí lên Bệnh viện Quân y 5 khám và điều trị nhưng bệnh diễn biến nhanh, tiên lượng xấu. Bệnh viện chuyển Trung lên Bệnh viện Quân y 103, tại đây, các bác sĩ tiên lượng đồng chí chỉ còn 10% cơ hội sống. Nhưng với quyết tâm bằng mọi phương pháp, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho em một cách kỳ diệu. Đến nay, Trung đã về đơn vị, tiếp tục điều trị tại bệnh xá của Sư đoàn và sức khỏe dần hồi phục”.

Câu chuyện cả đơn vị cùng lo lắng, quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ Binh nhất Nguyễn Tài Trung ai nghe cũng đều xúc động. Bố mẹ đồng chí Trung nhiều lần lên đơn vị thăm, thấy sức khỏe con ngày một cải thiện nên rất mừng và xúc động trước sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Không chỉ quan tâm, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt hằng ngày, trong huấn luyện, thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn hỗ trợ, sẻ chia những khó khăn, vất vả cùng nhau. Binh nhất Lê Xuân Sĩ ở Trung đội 8, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 390 cho đến bây giờ vẫn nhớ những ngày cán bộ, chiến sĩ cùng thực hiện nhiệm vụ làm bến lên-xuống cho xe, pháo và ngụy trang đường phục vụ diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp của Quân đoàn 12. Do khối lượng công việc nhiều, thời gian thực hiện gấp nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải chia ca, làm cả ngày lẫn đêm. “Nhìn các anh cán bộ miệng nói, tay làm, xung kích vào việc khó nên chúng tôi luôn bảo nhau cùng cố gắng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ diễn tập của Quân đoàn”, Binh nhất Lê Xuân Sĩ chia sẻ.

Một trong những điểm nhấn góp phần tạo nên bầu không khí dân chủ, đoàn kết, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau chăm lo xây dựng cho “ngôi nhà chung 390” là Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chú trọng quan tâm đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị. Thời gian qua, Sư đoàn 390 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện đúng tác phong quân nhân, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đội ngũ cán bộ chỉ huy luôn gần gũi với cấp dưới, giúp cấp dưới tháo gỡ khó khăn; tôn trọng, lắng nghe và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị.

Đại tá Phạm Huy Minh, Phó chính ủy Sư đoàn 390 chia sẻ: “Chính từ sự gương mẫu trong lời nói và việc làm, sự yêu thương, đùm bọc chiến sĩ của đội ngũ cán bộ các cấp trong đơn vị đã tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thân tình trong “đại gia đình Sư đoàn 390”. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để đơn vị tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2025”.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/noi-ay-co-mot-gia-dinh-815002

  • Từ khóa