Chiến sĩ mới sớm hòa nhập mái nhà chung

Chủ nhật, 02.03.2025 | 09:00:05
344 lượt xem

Sau hơn hai tuần nhập ngũ, các chiến sĩ trẻ của Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đã dần bắt nhịp, làm quen môi trường quân ngũ, với tinh thần phấn khởi, lạc quan và quyết tâm phấn đấu luyện rèn.

Binh nhì Y Nam, chiến sĩ Trung đội 3 (Đại đội 5), 19 tuổi, là người dân tộc Ê Đê, quê ở xã Ea Trang (M’Drắk, Đắk Lắk). Sinh ra và lớn lên giữa buôn làng, từ khi còn cắp sách đến trường, qua những lời kể của người lớn, hình ảnh những người lính Cụ Hồ tận trung với Đảng, tận hiếu với dân đã để lại ấn tượng sâu đậm với Y Nam.

Tốt nghiệp THPT, Y Nam viết đơn xung phong nhập ngũ, góp sức trẻ dựng xây, bảo vệ quê hương. Khéo tay hay làm, lại chỉn chu, cẩn thận, Y Nam được đồng đội "vinh danh" là “Gương mặt vàng trong làng gấp chăn vuông”. Tham gia hội thi nhảy bao bố, cướp cờ, bịt mắt đập bóng, đổ nước vào chai... do chi đoàn tổ chức, Y Nam cũng để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người.

Trò chuyện với chúng tôi, Y Nam cho biết: “Bố mẹ dặn tôi đã là người lính thì phải luôn gương mẫu đi đầu, đừng vì khó khăn, gian khổ, hiểm nguy mà thoái thác nhiệm vụ. Tôi sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Chiến sĩ mới sớm hòa nhập mái nhà chung
Ngày nghỉ cuối tuần của chiến sĩ mới Tiểu đoàn 303.

Binh nhì Nguyễn Trọng Dũng, chiến sĩ Trung đội 6 (Đại đội 6), có bố từng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc và ông nội 50 năm trước cũng cùng đồng đội tiến công, giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Phát huy truyền thống gia đình, trong môi trường quân ngũ, Trọng Dũng luôn yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao của đơn vị. Là thợ cơ khí lành nghề, quá trình tham gia tổ gia công, sửa chữa bia bảng, vật chất, mô hình, học cụ huấn luyện của đơn vị, Dũng cũng có nhiều đóng góp, được chỉ huy biểu dương, khen ngợi.

Trong đêm Gala “Chào tân binh” do Liên chi đoàn 303 vừa tổ chức, khi được người dẫn chương trình mời lên sân khấu giao lưu với mọi người, Binh nhì Nguyễn Phương Huy, Trung đội 12, chia sẻ: “Tôi và Binh nhì Nguyễn Phương Hoàng, Trung đội 11 (Đại đội 7) là anh em ruột. Trong môi trường mới, có anh, có em, có cấp trên, đồng đội, chúng tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Anh em tôi đã bắt tay giao ước thi đua, quyết tâm giành hoa bắn giỏi làm quà gửi tặng người thân sau khóa huấn luyện tân binh”.

Ngoài các gương điển hình trên, đến đơn vị, chúng tôi còn được nghe kể về những đảng viên trẻ, cử nhân có tinh thần trách nhiệm, luôn quan tâm giúp đỡ đồng chí, đồng đội như các binh nhì: Y Đức Niê, Nguyễn Hữu Quang Trường, Trần Quang Minh, Phương Bắc Bkrông, Vũ Đức Minh.

Trung tá Lê Văn Tuấn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 303 cho biết: “Sau những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, đến nay, 100% chiến sĩ mới nhập ngũ tại Tiểu đoàn đều yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, từng bước hòa nhập, làm quen với môi trường đơn vị. Thông qua các nhóm zalo, facebook, các trung đội, đại đội thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh về cuộc sống, công tác của các chiến sĩ mới để gia đình, hậu phương phấn khởi, yên tâm, tích cực chung tay, phối hợp cùng đơn vị làm tốt công tác giáo dục, động viên, quản lý bộ đội. Các chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 303 luôn sẵn sàng tâm thế, vượt qua những khó khăn, thử thách của mùa huấn luyện”.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chien-si-moi-som-hoa-nhap-mai-nha-chung-817798

  • Từ khóa