Đồng đội tôi vào nơi nguy khó...

Thứ 5, 16.02.2023 | 14:44:03
713 lượt xem

Giữa đêm Lễ Tình nhân (Valentine 14-2-2023), đồng nghiệp của tôi là Thiếu tá Phạm Văn Hiếu, phóng viên Báo Quân đội nhân dân (QĐND), từ hiện trường cứu hộ, cứu nạn sau trận động đất khủng khiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ gửi thông tin: Đoàn công tác của QĐND Việt Nam đang nỗ lực tìm cứu tại 3 vị trí phát hiện có nạn nhân...

Hiếu cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế cao cả tại tỉnh Hatay-nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất thảm khốc ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đêm qua, các anh đã thức trắng, làm việc dưới tiết trời dưới 0oC và đặc biệt là trong điều kiện vô cùng nguy hiểm. Những tòa nhà cao tầng nứt toác, nghiêng ngả và những bức tường, những tấm bê tông chông chênh có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, rất nhiều hình ảnh Hiếu gửi về cho thấy, các chiến sĩ QĐND Việt Nam vẫn lao vào nơi nguy hiểm ấy. Thậm chí, sau khi các chú chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát hiện có nạn nhân dưới những tảng bê tông chồng chất và Bộ đội Công binh dùng thiết bị hiện đại để xác định vị trí chính xác thì đội cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam đã không quản ngại chui sâu vào tìm kiếm... 

Đồng đội tôi vào nơi nguy khó...
 Bộ đội công binh Việt Nam dùng máy dò để tìm kiếm vị trí nghi có nạn nhân trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Văn Hiếu

Giữa đêm Lễ Tình nhân ở Việt Nam bình yên, chúng ta biết chắc những người cha, người mẹ, người vợ, người con... và cả các đồng đội của 76 cán bộ, chiến sĩ Quân đội cùng 24 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam vẫn đang ngóng trông thông tin người thân, đồng đội mình làm nhiệm vụ ở vùng thảm họa, ở đất nước rất xa xôi. Bởi thế, phóng viên Phạm Văn Hiếu bảo rằng, phải cố gắng cao nhất để gửi được nhiều tin tức, hình ảnh và gửi thật nhanh về tòa soạn.

Giữa đêm Lễ Tình nhân, khi tôi đang nhắn Hiếu và các đồng đội phải hết sức cẩn thận, đề phòng dư chấn động đất khiến những tòa nhà đang chờ sập có thể sập xuống bất ngờ thì Thiếu tá Trịnh Văn Tùng, Chủ nhiệm Chính trị Trường Trung cấp 24 Biên phòng cũng nhắn tin cho tôi: Cảm ơn Báo QĐND đã đăng tin nhanh, giúp cán bộ, chiến sĩ nhà trường biết các huấn luyện viên cùng đội chó nghiệp vụ của đơn vị đang tìm kiếm cứu nạn hiệu quả, dù làm việc ở nơi xa lạ, tuyết giá...

Giữa đêm Lễ Tình nhân ấm áp, bao người đang được hưởng hạnh phúc, những thông tin nóng hổi của nhà báo từ vùng đất xa lơ lắc, đầy rẫy hiểm nguy, gian khó làm cho tôi và không ít người thấy khóe mắt cay cay...

Chuyến đi này vô cùng đặc biệt và chưa có tiền lệ! Vì thế, dù hiểm nguy, vất vả bao nhiêu thì tất cả thành viên đoàn công tác Việt Nam đều nỗ lực vượt qua. Chỉ mong cứu giúp được người dân nước bạn nhiều nhất có thể! - Hiếu bảo tôi như thế, rồi chia sẻ rằng: Đêm nay, bọn em sẽ được ngủ trong lều, nằm trên bê tông nhưng lót chăn phía dưới. Trời vẫn âm 2oC và chai nước lọc cũng đóng thành băng giá...

Đồng đội của chúng tôi là thế!

Mà không chỉ đoàn công tác làm nhiệm vụ nhân đạo quốc tế ở Thổ Nhĩ Kỳ đợt này. Tất cả cán bộ, chiến sĩ LLVT nhân dân Việt Nam đều sẵn sàng như thế! 

Đã có bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ sẵn sàng gác việc riêng, gác những nỗi niềm riêng để cống hiến, để thực hiện những nhiệm vụ thiêng liêng; dù biết có thể phải hy sinh vẫn tình nguyện, hiên ngang xông pha nơi nguy khó. Đó không chỉ là thời đất nước có chiến tranh mà cả trong thời bình, khi mọi người đang sum vầy, hạnh phúc bên gia đình, người thân thì nhận lệnh là họ lập tức lên đường đương đầu với thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, sự cố, tội phạm nguy hiểm. Rồi biết bao cán bộ, chiến sĩ thường xuyên canh trực nơi biên giới, hải đảo xa xôi...

Đồng đội của chúng tôi - các anh đang truyền cảm hứng về lẽ sống dâng hiến, hy sinh tới hàng triệu con người!


Cát Huy Quang/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-doi-toi-vao-noi-nguy-kho-719144

  • Từ khóa