Cổ động viên (CĐV) Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên lớn khi U17 Indonesia thể hiện màn trình diễn bạc nhược trước U17 Triều Tiên ở tứ kết giải châu Á 2025 và để thua đậm với tỷ số 0-6.
"Tại sao lại thua thảm hại đến như vậy được nhỉ. Thủng lưới tới 6 bàn. Thật khó tin với những gì U17 Indonesia đã thể hiện ở vòng tứ kết", tài khoản Chaturong Wongcharoen của Thái Lan chia sẻ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến U17 Indonesia bất ngờ thua đậm với tỷ số 0-6 trước U17 Triều Tiên ở tứ kết giải U17 châu Á 2025 ở Saudi Arabia tối 14/4.
Đáng chú ý, U17 Indonesia được đánh giá rất cao trước cuộc so tài với U17 Triều Tiên khi toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng, trong đó chiến thắng đáng chú ý nhất là đánh bại U17 Hàn Quốc với tỷ số 1-0.
Tuy nhiên đoàn quân của HLV Nova Arianto đã thi đấu dưới sức khi bước vào trận tứ kết, sớm để cho U17 Triều Tiên dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1. Ở hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi U17 Indonesia tiếp tục hứng chịu thêm 4 bàn thua và chính thức dừng bước ở vòng tứ kết.
U17 Triều Tiên (áo đỏ) gieo sầu cho U17 Indonesia ở vòng tứ kết giải vô địch U17 châu Á 2025 (Ảnh: AFC).
Dù vậy đội bóng xứ vạn đảo có thể tự an ủi khi là đội Đông Nam Á duy nhất lọt được vào vòng tứ kết cũng như có suất dự World Cup vào tháng 11 tới đây.
"U17 Indonesia đã trở lại đúng năng lực thực sự của mình. Sở dĩ họ có vé dự World Cup là nằm ở bảng đấu dễ thở. Họ tự hào đánh bại Hàn Quốc nhưng lại thua quá thảm hại trước U17 Triều Tiên. Quá thất vọng", tài khoản Syarifah Sharika của Malaysia bày tỏ.
"Không sao đâu U17 Indonesia, các bạn đã làm rất tốt. Đường vẫn còn dài ở phía trước, tiếp tục phát huy và tốt hơn cho World Cup U17 vào tháng 11 này", tài khoản Aarai của Myanmar lên tiếng động viên.
"Dù thua U17 Triều Tiên nhưng điều quan trọng là họ có vé dự World Cup. Họ là đại diện duy nhất ở Đông Nam Á, nên chúng ta cần cổ vũ họ thay vì chỉ trích", tài khoản Siti Qinan Rahayu của Singapore cũng bênh vực.
"Tôi không thể nhận ra U17 Indonesia ở vòng tứ kết này. Tuy nhiên vé dự World Cup là thành công rồi. Các cầu thủ trẻ cũng đã nỗ lực hết sức", tài khoản Cao Minh Quân đến từ Việt Nam cũng bày tỏ sự thông cảm trước trận thua đậm của U17 Indonesia.
"Thắng thì các bạn được tôn vinh và có thua thì chúng tôi vẫn ủng hộ các bạn. Cảm ơn các chàng trai trẻ đã chiến đấu để lọt vào tứ kết. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá, hãy luôn giữ tinh thần tốt, tích lũy năng lượng cho kỳ World Cup sắp tới", tài khoản Haryono Harupa Myviva của Indonesia khẳng định.
Theo dantri.com.vn