Người dân Myanmar lo sợ những dư chấn chết người tiếp theo sau trận động đất kinh hoàng hôm 28/3, trong bối cảnh nghèo đói lan rộng và viện trợ bị cắt giảm sau 4 năm nội chiến.
Một ngôi nhà bị sập ở Mandaly, Myanmar (Ảnh: AFP).
Khi màn đêm buông xuống ở Mandalay, thành phố lớn thứ 2 Myanmar, nhiều cư dân đã dựng lều tạm và chuẩn bị ngủ trên đường phố thay vì quay trở lại nhà.
"Chúng tôi lo sợ một số tòa nhà yếu có thể sụp đổ", Ko Ko, một cư dân địa phương, chia sẻ.
Mandalay là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất hôm 28/3, một cơn địa chấn nông có cường độ 7,7 độ, ngay sau đó là một dư chấn mạnh 6,4 độ.
Ko Ko đang lái xe thì mặt đất rung chuyển lần thứ hai. "Chúng tôi dừng lại ở góc đường vì rung chấn. Lúc đó, một bệnh viện sụp đổ ngay trước mắt tôi, giống như những tấm bánh xốp vỡ vụn, và một đám bụi khổng lồ bốc lên như trong phim", anh kể lại.
Ko Ko cho biết thêm, hầu hết các khu vực ở Mandalay đều bị hư hại nghiêm trọng. Mức độ tàn phá có thể mất thời gian để được làm rõ.
Nadi, một cư dân địa phương, kể rằng em rể cô, Imran, đang cầu nguyện trong nhà thờ Hồi giáo thì mặt đất bất ngờ rung chuyển dữ dội vào chiều 28/3. Sức mạnh của cơn địa chấn đã khiến toàn bộ các tòa nhà trong khuôn viên thánh đường đổ sập.
Dù cố gắng chạy thoát nhưng do bị thương nặng và chảy nhiều máu, Imran đã qua đời ở tuổi 18. "Mạng điện thoại di động bị gián đoạn, đội cứu hộ cũng đến rất muộn", Nadi nói.
Nadi cho biết, nhà thờ Hồi giáo này là 1 trong 2 công trình tôn giáo bị sập trong khu vực. Một khách sạn cùng nhiều ngôi nhà xung quanh cũng bị phá hủy. "Khách sạn đổ sập đến tầng 3, nhân viên và chủ khách sạn vẫn mắc kẹt. Nhiều người vẫn bị vùi lấp trong các ngôi nhà", cô kể.
Theo Nadi, số người thương vong đang ngày một tăng cao.
Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng hoang tàn: các tu viện, nhà thờ Hồi giáo, chung cư và đường sá bị hư hại hoặc đổ sập hoàn toàn. Một video cho thấy khói dày đặc bao trùm Đại học Mandalay, trong khi nhiều hình ảnh khác trong thành phố cho thấy các tòa nhà bị san phẳng hoặc nghiêng vẹo do sức mạnh của trận động đất.
Chính quyền quân sự tại Myanmar kêu gọi thế giới giúp đỡ
Cảnh đổ nát ở Mandalay, Myanmar (Ảnh: Reuters).
Chính quyền quân sự Myanmar giành quyền lãnh đạo vào năm 2021, sau khi lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi, động thái châm ngòi cho cuộc kháng chiến vũ trang do các nhóm ủng hộ dân chủ cùng lực lượng vũ trang sắc tộc tiến hành. Kể từ đó, chính quyền quân sự đã để mất nhiều vùng lãnh thổ dọc biên giới, song vẫn kiểm soát những khu vực như Mandalay.
Sau trận động đất, chính quyền quân sự, vốn có ít đồng minh, đã hiếm hoi lên tiếng kêu gọi sự trợ giúp quốc tế, cho thấy mức độ lo ngại sâu sắc về thiệt hại.
Chính quyền đồng thời kêu gọi người dân hiến máu khi các bệnh viện công tại khu vực Sagaing và Mandalay chật kín bệnh nhân.
Hãng tin AFP cho biết, hàng trăm người bị thương đã được chuyển đến một bệnh viện ở thủ đô Naypyidaw, nơi lối vào khoa cấp cứu bị sập, đè nát một chiếc ô tô. Do thiếu không gian, bệnh nhân buộc phải điều trị ngoài trời.
"Tôi chưa từng chứng kiến điều này trước đây. Chúng tôi đang cố gắng xoay xở, nhưng tôi kiệt sức rồi", một bác sĩ chia sẻ với AFP.
Các dịch vụ cứu hộ tại Myanmar vốn đã rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng sau cuộc đảo chính và xung đột kéo dài. "Myanmar đang trong tình trạng khẩn cấp, khi cuộc chiến tiêu hao suốt 4 năm qua của chính quyền quân sự đã đẩy 1/3 dân số, khoảng 20 triệu người, vào cảnh nghèo đói và cần hỗ trợ nhân đạo", Hội đồng Cố vấn Đặc biệt về Myanmar, một nhóm chuyên gia quốc tế độc lập thành lập sau cuộc đảo chính nhằm hỗ trợ khôi phục nền dân chủ, nhận định.
Theo nhóm trên, trận động đất xảy ra vào thời điểm đặc biệt nguy hiểm, khi các đợt cắt giảm viện trợ nghiêm trọng đã khiến những cộng đồng dễ tổn thương càng lâm vào cảnh bấp bênh hơn bao giờ hết.
Một góc cung điện hoàng gia tại Mandalay bị sập (Ảnh: MRTV).
Trong bối cảnh lực lượng cứu hộ bị quá tải, nhiều người dân buộc phải tự bảo vệ mình. "Mọi người đang tự xoay xở để giải quyết tình hình. Cư dân địa phương đã chặn cây cầu vượt vì lo sợ có thể sụp đổ", Ko Ko nói.
Dư chấn từ trận động đất hôm 28/3 vẫn tiếp diễn đến tối. "Khoảng 1 giờ trước, tôi lại cảm nhận được rung lắc trong khoảng 2 giây", Ko Ko cho hay.
Hiện tại, người dân Mandalay cảm thấy an toàn hơn khi ngủ ngoài trời.
Theo dantri.com.vn